Sắc màu Cuộc Sống

Nén đau thương lập bàn thờ bái vọng cha nơi 'tâm dịch' Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Dù vô cùng mong muốn được về nhà chịu tang cha nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ nơi tâm dịch, Phó Trưởng Công an huyện ở Sơn La đành nén đau thương bái vọng cha tại nơi làm nhiệm vụ.

Ngày 24/8, khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực bản Úm 1, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Thiếu tá Dương Hoàng Dương – Phó Trưởng Công an huyện Phù Yên nhận được tin cha ruột ở quê nhà qua đời vì bạo bệnh.

Nén đau thương lập bàn thờ bái vọng cha nơi 'tâm dịch' Covid-19 Ảnh 1
Phó trưởng Công an huyện Phù Yên nén đau thương chịu tang cha nơi “tâm dịch” Covid – 19. (Ảnh: Trung Hiếu).

Dù rất mong muốn được về quê chịu tang cha nhưng vì đang phải thực hiện nhiệm vụ ở tâm dịch, anh đành nén đau thương, ở lại địa bàn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát, được sự nhất trí của lãnh đạo đơn vị, Công an huyện Phù Yên đã giúp Thiếu tá Dương lập một bàn thờ bái vọng ngay tại đơn vị để anh và đồng đội thắp hương cho người quá cố.

Do không thể về quê chịu tang cha, Thiếu tá Dương Hoàng Dương chỉ biết cúi đầu bái vọng tiễn biệt cha từ nơi xa. Làm tròn đạo hiếu tại nơi đang làm nhiệm vụ.

Qua tìm hiểu được biết, nhà Thiếu tá Dương Hoàng Dương có 7 chị em, anh là con trai út. Gia đình anh ở tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Cha anh bị bạo bệnh từ lâu, anh không ngờ cha lại ra đi đột ngột như vậy. Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Dương Hoàng Dương tại quê nhà.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La cũng ở bên cạnh để an ủi, động viên anh vượt qua nỗi mất mát quá lớn này để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất