Sắc màu Cuộc Sống

Sốc với kết quả giám định vụ bé gái 10 tuổi nghi bị 4 thanh niên cùng dãy trọ xâm hại

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Kết quả giám định pháp y do bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khám đã chẩn đoán bé gái 10 tuổi nghi bị xâm hại tập thể có rách màng trinh.

Liên quan đến vụ việc chị N.T.H.N. (SN 1991, quê An Giang, hiện tạm trú TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) tố cáo đến cơ quan chức năng con gái chị là bé L.T.H. (10 tuổi) bị 4 đối tượng xâm hại tập thể, chiều 17/9 sau khi chị N. được cơ quan chức năng mời lên làm việc, kết quả giám định thương tích của bé cũng đã được công bố.

Theo báo Báo Trí Thức Trẻ, giấy chứng nhận thương tích mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cung cấp cho gia đình bé H., bé được chẩn đoán có vết rách màng trinh.

Tình trạng thương tích lúc vào viện là tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không trầy xước, màng trinh phát triển chưa hoàn thiện, xung huyết bờ sắc có vết rách vị trí 5h, âm đạo không huyết. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm soi tươi không tìm thấy tinh trùng trong bệnh phẩm.

Kết quả chứng nhận thương tích của bé H.. Ảnh: báo Người Đưa Tin

Theo chị N., những ngày qua sau khi sự việc xảy ra, tinh thần con chị hoảng loạn, thường xuyên ngẩn ngơ và sợ hãi, lúc tỉnh lúc mê, chị phải nghỉ phụ bán chè để ở nhà lo cho bé.

Như đã đưa tin trước đó, 4 đối tượng bị gia đình bé H. tố cáo có hành vi h.iếp dâm bé được xác định gồm: N.H.P. (13 tuổi, quê Cần Thơ), Đ.V.K. (11 tuổi, quê ở Kiên Giang), N.V.K (13 tuổi, quê Bạc Liêu) và N.V.T (10 tuổi, quê An Giang).

Chị N cho hay trên báo Người Đưa Tin, cơ quan điều tra cho chị biết, trong số 4 người mà gia đình tố cáo h.iếp dâm bé H., có một người đã về quê đi học, công an đã gửi giấy triệu tập và ngày mai sẽ có mặt tại cơ quan công an để làm việc.

Bé H. vẫn còn sợ hãi sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị N. kể: “Cách đây vài năm hai vợ chồng tôi lên Bình Dương làm thuê, và gửi cháu H. cho ông bà trông. Mới đây, khi thấy cha mẹ mình đã già yếu nên chúng tôi đưa cháu lên ở cùng. Vốn khó khăn về kinh tế nên bé H. chỉ được học đến lớp 3”.

Sự việc cháu H. bị xâm hại, theo báo Người Đưa Tin, chị N. cho biết bé H. kể lại: “Xóm trọ bên có người tên là P.. Một hôm P. qua rủ con tôi qua nhà trọ chơi, 'giở trò' với H. xong, P. còn hăm dọa không được nói cho ai nghe. Bé H. cho biết, bị đối tượng này xâm hại 2 lần, đến lần thứ 3 có thêm 3 người nữa thay nhau làm bậy”.

“Hiện giờ chúng tôi chỉ mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra để đòi lại công bằng cho cháu. Tuy nhiên, nỗi đau này gia đình tôi khó vượt qua và nó còn ám ảnh con gái tôi mãi”, chị N. khóc nói.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất