Sắc màu Cuộc Sống

Sinh nhật chỉ có đĩa hoa quả và bạn bè: Ai mà chẳng từng trải qua những ngày thơ ấu đơn giản như vậy

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Vài đĩa hoa quả, một chiếc bánh bông lan tự làm có vài cây nến cắm bên trên, những người bạn thân thiết cầm quyển vở hay cục xà phòng đến tặng... là đã đủ làm nên một sinh nhật hoành tráng cho những đứa trẻ sống ở thập kỷ trước.

Với những đứa trẻ cách đây 20 năm, việc được bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật là một điều gì đó cực kỳ có ý nghĩa và may mắn.

Tiệc sinh nhật chính là tên gọi khác của cơ hội được mời bạn đến nhà, được nhận quà và trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm. Trẻ con ai mà chẳng thích những điều ngọt ngào như thế! Bữa tiệc đón chào tuổi mới ngày ấy cũng khác xa bây giờ. Vài đĩa hoa quả cây nhà lá vườn, một chiếc ánh bông lan có phết kem tự làm, vài cây nến cắm bên trên, nhành hoa mẹ hái ngoài vườn… cũng đủ làm nên một sinh nhật giòn tan tiếng cười, lấp lánh niềm vui.

Những món quà sinh nhật thuở ấy cũng vô cùng đặc biệt. Đó có thể là một quyển vở mới tinh còn thơm mùi giấy, một cục tẩy hai đầu “oánh xà lách”, hay quen thuộc nhất vẫn là cục xà phòng thơm để tắm gội. Tất cả đều là những món quà vô giá của tuổi thơ.

Mới đây, một Fanpage có hơn 9 triệu lượt theo dõi đã kêu gọi bạn trẻ cùng chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong những bữa tiệc sinh nhật ngày xưa. Lướt qua những tấm ảnh đã hoen ố màu thời gian ấy, tôi và bạn - chúng ta chợt mỉm cười khi thấy mình ở đâu đó trong những bữa tiệc đơn sơ ấy.

Dù chỉ có 2 đĩa táo, 1 cái bánh bé xíu chẳng thấy đâu nhưng cứ ngồi quây quần bên nhau là thành sinh nhật hoành tráng rồi.

Sinh nhật 17 năm về trước dùng nến to oành thế này nên cứ gọi là thổi phồng má.

@thanbinh

Sinh nhật một đứa, cả xóm kéo đến dự. Cách đây 20 năm, đây ắt hẳn là bữa tiệc của một “cậu ấm”.

@Sonxy

Mới chỉ 10 năm thôi mà cuộc sống thay đổi nhiều quá. Nếu không tin, cứ hãy nhìn vào tiệc sinh nhật thì biết!

@Minhto

Sinh nhật cách đây 20 năm toàn chuối và na nhưng nụ cười thì tươi không cần tưới.

@Quynhnhu

Chúng ta cùng đứng nghiêm và nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh để chụp một bô hình kỷ niệm cho đúng kiểu sinh nhật nào.

Chiếc lồng chim bằng nhựa bé xinh. Món quà sinh nhật bây giờ có tiền cũng chẳng tìm lại được.

@Nguyenchison

Chủ nhân của tiệc sinh nhật này giờ đã 21 tuổi rồi đấy!

@Huynhduyen

Thời trang dự sinh nhật của các cô, cậu bé cách đây 15 năm thật giản dị.

@Huybinh

Khoảnh khắc đáng yêu: khoe chiếc răng sún trong sinh nhật.

@Tainguyen

Cũng đã 18 năm trôi qua từ cái ngày hôm ấy!

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất