Sắc màu Cuộc Sống

Sau một ngày hoạt động, người dân đều thích thú trải nghiệm bến xe buýt 'sang chảnh' nhất Sài Gòn

Lâm Hoàng
Chia sẻ

Bến xe buýt hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố khiến người Sài Gòn có trải nghiệm thú vị với hệ thống tra cứu điện tử thông minh, đọc báo qua trụ kết nối Internet, nhà vệ sinh tự động và camera an ninh giám sát 24/24…

Mới đây, bến xe buýt Hàm Nghi (Q.1, TP. HCM) đã chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho trạm trung chuyển tuyến Bến Thành đang thi công nhà ga ngầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sau một ngày trải nghiệm bến xe hiện đại, người dân Sài Gòn đều thích thú vì sự văn minh, sạch sẽ, an toàn.… mà bến xe mang lại.

Bến xe có tổng diện tích 5.600 m2, gồm 4 dãy chờ dài 48m và 8 nhà chờ dài 6m được lắp kính, hệ thống Internet tra cứu, phân luồng tuyến xe.

Bến xe buýt Hàm Nghi luôn đảm bảo phục vụ trên 30 tuyến xe mỗi ngày.

Tại bến xe có 12 bảng tra cứu điện tử được lắp đặt tại nhà chờ nhằm cung cấp thông tin trực tuyến về số tuyến, thời gian chạy, khoảng cách trạm, giúp hành khách di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra, với hệ thống trụ kết nối Internet, người sử dụng còn có thể đọc báo trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ xe.

Bến xe buýt còn có 4 nhà vệ sinh công cộng sử dụng năng lượng mặt trời, có khả năng tự làm sạch. Ngoài ra, nơi đây cũng được lắp đặt camera để đảm bảo an ninh trật tự, phòng tránh nạn trộm cắp, móc túi.

Công trình này có tổng số vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng.

Ông Trần Chí Trung (Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng TP. HCM) cho biết, trong tương lai, trạm trung chuyển sẽ trở thành mũi đột phá, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường cho TP. HCM.

Cô Nguyễn Thị Hằng (54 tuổi, ngụ Q.5, TP. HCM) tâm sự: “Bến xe buýt hiện đại này cô rất thích và cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng để đi lại”.

Công trình này được mọi người ngợi khen là bến xe buýt “sang chảnh” nhất Sài Gòn.

Ngoài thiết kế hiện đại, nơi đây còn có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực liên tục để đảm bảo an toàn, nhanh chóng giải quyết nạn trộm cắp, móc túi ở bến xe.

Hoàng Tuấn Anh (sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM) tỏ ra rất vui với trải nghiệm tại bến xe buýt “sang chảnh” nhất Sài Gòn. Tuấn Anh nói: “Ở đây có lắp đặt camera và bảo vệ cũng thường xuyên tuần tra nên mình thấy rất yên tâm. Bên cạnh đó, toàn bộ tuyến xe được phân luồng hợp lý, có nhà vệ sinh, bảng tra cứu điện tử rất tiện lợi”.

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất