Sắc màu Cuộc Sống

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

"Trạm gác che chắn chúng tôi suốt thời gian qua đã bị xóa sổ hoàn toàn, không còn một vết tích gì chứng minh nó đã từng tồn tại...", một nhân viên Trạm bảo vệ rừng 67 thoát nạn kể lại khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn tại hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu nạn.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) khiến nhiều công nhân mất tích, vùi lấp 13 cán bộ chiến sĩ đoàn cứu nạn, đến nay vẫn khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng và đau xót. 

Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 12/10, một đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trên đường di chuyển đến hiện trường đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. 0h ngày 13/10, sự cố sạt lở xảy ra tại khu vực này khiến 13 cán bộ chiến sĩ đoàn cứu nạn bị vùi lấp. 

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 1
13 người trong đoàn công tác nghỉ dừng chân trong đêm tại Trạm bảo vệ rừng 67 bị chôn vùi sau vụ sạt lở. Ảnh: Công an nhân dân

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoang tàn tại hiện trường vụ sạt lở, ông Hà Phước Đông (SN 1959, ở thôn Bình An, xã Phong Xuân) - nhân viên Trạm bảo vệ rừng 67 (Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền) - vẫn không khỏi bàng hoàng. 

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 2
Ông Hà Phước Đông

Ông Đông thất thần chia sẻ trên VietNamNet, trước đó, từ sáng sớm 12/10, trên địa bàn xã Phong Xuân xuất hiện mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến mức nước lũ trên sông Bồ dâng cao. 

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Đông cùng một đồng nghiệp mang theo nhu yếu phẩm theo tuyến đường 71 đi thẳng vào khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 để trực. 

Khi đến đoạn cầu tràn Khe Cát, cách trạm khoảng 10km, ông thấy mực nước lũ dâng cao. Cùng lúc, ông nhận được điện thoại của Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng 67 thông báo về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và yêu cầu quay trở về để đảm bảo an toàn. 

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 3
Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 trước khi bị sạt lở. Ảnh: Báo Giao thông

Đến trưa hôm sau (13/10), khi đang ngồi trong nhà, ông Đông bất ngờ thấy Phó Chủ tịch xã Phong Xuân hớt hải chạy vào báo tin dữ và đề nghị ông hỗ trợ lực lượng chức năng, tiếp cận và xác định hiện trường. 

"Nghe tin này mà tôi thật sự xót xa, bàng hoàng và không tin đó là sự thật", ông Đông buồn bã. 

Ngay lập tức, một số người trong đoàn cứu hộ trước sự dẫn đường của ông Đông cấp tốc tìm đến hiện trường Trạm bảo vệ rừng 67. Sau nhiều giờ băng rừng, lội suối, ông Đông cũng tìm đến hiện trường. 

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 4
Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 sau khi bị sạt lở. Ảnh: Báo Giao thông

Cảnh tượng thân thuộc gắn bó với ông suốt 4 năm trời giờ hóa hoang tàn, trở thành nỗi kinh hoàng. "Tôi lạnh người khi chứng kiến cảnh tượng sạt lở này. Trạm gác che chắn chúng tôi suốt thời gian qua đã bị xóa sổ hoàn toàn, không còn một vết tích gì chứng minh nó đã từng tồn tại. Nó chẳng khác gì hậu quả của một trận động đất có cường độ lớn", ông Đông chia sẻ trên Báo Giao thông.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 5
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67. Ảnh: Công an nhân dân

Ông Đông sau đó đã đánh dấu vị trí của ngôi nhà của trạm - nơi đang vùi lấp 13 cán bộ của đoàn cứu hộ. "Ở đó! Những vị trí của các cành cây là tọa độ chính xác của ngôi nhà trước khi bị bùn đất san ủi. Những cán bộ gặp nạn chắc đang nằm dưới ấy!", ông Đông chỉ tay vào các vị trí rồi vội quay đi trong buồn đau. 

Từ thông tin của ông Đông và sự nỗ lực tìm kiếm của hàng trăm chiến sĩ, phương tiện cơ giới, đến 18h20 ngày 15/10, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tìm kiếm, đưa thi thể 13 cán bộ hy sinh về tại Bệnh viện Quân y 268 (TP. Huế).

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nhân viên trạm 67 kể lại giây phút thoát nạn, tận mắt chứng hiện trường kinh hoàng Ảnh 6
Thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh được đưa về Nhà tang lễ 268, TP. Huế. Ảnh: Công an nhân dân

Được biết, lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ được tổ chức từ 7-11h ngày 18/10. Lễ truy điệu được tổ chức từ 11-12h cùng ngày. Sau khi lễ truy điệu được cử hành xong sẽ tổ chức di quan về các địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất