Sắc màu Cuộc Sống

Sát hại người tình rồi kéo ra rẫy cà phê giấu xác, người đàn ông thản nhiên đến quán Internet chơi game

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Gây án xong, nghi phạm lấy sợi dây chuyền vàng và nhẫn đi bán. Sau đó, đối tượng này nhờ bạn chở đến quán Internet tiếp tục chơi game.

Ngày 3/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hùng (SN 1992; ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân là chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ cùng xã). 

Sát hại người tình rồi kéo ra rẫy cà phê giấu xác, người đàn ông thản nhiên đến quán Internet chơi game Ảnh 1
Nghi phạm Hùng tại cơ quan công an. 

Theo cáo trạng, dù cả 2 đã có gia đình nhưng thông qua chơi game online, Hùng với chị H. đã quen biết và quan hệ tình cảm với nhau. 

Ngày 10/12, 2 người về chòi rẫy cà phê của gia đình Hùng tại thôn 22 và quan hệ tình dục. Chiều 25/12, sau khi chơi game, 2 người về chòi rẫy. 

Sau khi ân ái, chị H. mở cho người tình xem đoạn video quay lại “cảnh nóng” của họ vào ngày 10/12 và yêu cầu cho vay 30 triệu đồng, nếu không sẽ gửi video này cho vợ anh ta.

Sát hại người tình rồi kéo ra rẫy cà phê giấu xác, người đàn ông thản nhiên đến quán Internet chơi game Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. 

Sợ bị vợ phát hiện, Hùng đã ra bóp cổ nạn nhân đến chết rồi kéo xác ra vườn cà phê giấu. Sau đó, nghi phạm lấy sợi dây chuyền vàng và nhẫn đi bán, còn chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bỏ tại hồ Ea Kao, cách hiện trường khoảng 6km.

Sau đó, Hùng nhờ bạn chở đến quán Internet tiếp tục chơi game.

Sáng hôm sau, Hùng vào rẫy để tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đến 30/12, ông Nguyễn Quang Tân (cha của Hùng) đi thăm rẫy cà phê và phát hiện thi thể người phụ nữ trong giai đoạn phân hủy nên trình báo công an.


 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất