Sắc màu Cuộc Sống

Rủ nhau ra mương bắt cá, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cả 3 cháu bé rủ nhau ra bờ mương để tắm và bắt cá. Trong lúc bất cẩn, cả 3 rơi xuống lòng mương, do nước khá sâu, các em lại không biết bơi nên xảy ra sự việc đau lòng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, chiều tối ngày 16/3, người dân địa phương phát hiện trên bờ thuộc hệ thống kênh mương thủy lợi Văn Phong (thôn An Đức, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) có 2 chiếc xe đạp, cùng 3 đôi dép, quần áo, mũ trẻ em nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có trẻ bị đuối nước, người dân xuống mương tìm kiếm thì phát hiện 3 đứa trẻ đã tử vong.

Cùng trao đổi với báo này, người nhà 3 đứa trẻ cho biết, chiều cùng ngày, cả 3 cháu đã rủ nhau ra bờ mương để tắm và bắt cá. Tại nơi xảy ra tai nạn, nước khá sâu, các em lại không biết bơi nên đã xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Theo thông tin trên Vietnamnet, danh tính các nạn nhân gồm: 2 anh em ruột Trần Lê Anh Quốc (11 tuổi, học lớp 4), Trần Lê Anh Quy (7 tuổi, học lớp 1, Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh) và em Trần Hào Nam (6 tuổi) đang học lớp mẫu giáo.

Trước đó, chiều 16/3, bố mẹ các em đi làm về không thấy con ở nhà nên đổ xô đi tìm.

“Có thể 3 em Quốc, Quy và Nam bị ngạt nước trong lúc tắm mương”, đại diện UBND xã Cát Trinh nói trên báo này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất