Sắc màu Cuộc Sống

Rác thải lại ngập đường sau giờ khắc đón giao thừa

Định Nguyễn - Phương Sinh
Chia sẻ

Sau giây phút đếm ngược chào đón năm mới 2018, hàng vạn người bắt đầu kéo về để lại rác thải ngập đường khiến ai cũng ngán ngẩm.

Đêm 31/12, hàng vạn người dân đổ về bờ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tận hưởng đêm đại nhạc hội chào đón năm mới 2018. Sau màn đếm ngược đón giao thừa, người dân bắt đầu ra về.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm rất nhiều rác xuất hiện ở vỉa hè, lề đường, bên cạnh những bước chân vội vã của biết bao người đang muốn trở về nhà thật nhanh.

Rác chỉ yếu là vỏ kẹo, xúc xích, đồ ăn nhanh, lon bia, túi nilon trải dài lề đường.

Ở khu vực nào cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rác thải như thế này.

Nhiều nam thanh nữ tú mệt mỏi sau khi khi chen chúc trong biển người đêm cuối năm.

Một số người vì uống quá nhiều, ngồi gục ở lề đường.

Hình ảnh rác trắng đường khiến ai cũng ngán ngẩm.

Thậm chí trong đó có cả vỏ chăn.

Nhiều thanh niên thậm chí còn đứng lên ghế, vô tư xả rác xuống lòng đường.

Các lon bia được một số người nhặt rác thu gom lại.

Những bước chân dẫm lên rác cứ thế bước qua mà chẳng ai có ý thức dọn dẹp hay đưa rác vào nơi đúng quy định.

Túi rác lớn chờ công nhân tới chở đi.

Theo một số nhân công vệ sinh môi trường cho biết, những ngày này họ phải làm việc gấp nhiều lần ngày thường bởi lượng rác quá nhiều. Rác thải khắp nơi khiến họ dọn dẹp rất vất vả.

Những hình ảnh không ai muốn bắt gặp

Nhiều người vô tư dẫm lên cỏ dù đã có biển báo.

Không riêng gì Hà Nội, ở Sài Gòn, sau màn bắn pháo hoa chào năm mới, người dân kéo nhau về cũng để lại “núi rác” ngập đường.

“Núi rác” được chất đầy 2 bên đường ở trung tâm quận 1.

Công nhân đẩy xe đi gom rác sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc.

Rác nằm la liệt trên đường phố

Các công nhân khẩn trương thu gom rác, làm sạch đường phố đầu năm mới 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn - Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất