Sắc màu Cuộc Sống

Quảng Ngãi: 'Thần nam hải' lại dạt vào bờ biển

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Trưa 24/5, một con cá voi (người dân tín ngưỡng gọi là cá ông, thần nam hải) dạt vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Người dân nơi đây đã tổ chức an táng cá ông theo nghi thức truyền thống của địa phương.

Người dân tổ chức chôn cất cá ông theo nghi lễ truyền thống của địa phương.

Theo lời của các ngư dân nơi đây, trước đó vào chiều 23.5, họ phát hiện con cá ông bị trôi dạt vào bờ trên thân không phát hiện thương tích nhưng rất yếu. Người dân đã cố gắng đẩy cá ông ra vị trí nước sâu hơn, nhưng cá ông vẫn quay lại vào bờ sau đó bị chết.

Hình ảnh nhìn từ phía trước và sau của cá ông vừa trôi vào bờ.

Qua quan sát thân cá ông có màu đen bóng, dài khoảng 3m và nặng ước trên 300kg.

Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Quảng Ngãi, cá voi trôi dạt vào nơi nào, nơi ấy sẽ gặp may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản. Vì vậy người dân thôn Tuyết Diêm 1 đã tổ chức chôn cất trang trọng và chu đáo. Đây cũng là lần thứ 3 trong vòng 1 năm qua cá voi trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất