Sắc màu Cuộc Sống

Quá nửa đêm, hàng nghìn người Sài Gòn vẫn đổ về chùa Vĩnh Nghiêm để cầu may đầu năm

Huy Hậu
Chia sẻ

Mặc dù đã gần 3-4h sáng, hàng nghìn người Sài Gòn vẫn đổ về các ngôi chùa lớn để cầu may mắn, bình an vào ngày đầu năm mới.

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh việc quây quần bên gia đình thì đến chùa đầu năm mới để cầu bình an đã trở thành nét văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Tại Sài Gòn, sau giờ khắc giao thừa, hàng nghìn người dân đã đổ về các chùa lớn nhỏ trong địa bàn thành phố để đi lễ cầu nguyện những điều tốt lành .

Có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP. HCM), dù đã rất khuya song lượng người đổ về để tới thắp hương vẫn không ngớt. Dù đã 3-4h sáng, lượng người ra vào chùa đông nghịt khiến tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kẹt cứng.

Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại TP.HCM.

Bên trong chùa, các Phật tử phải luôn túc trực và ra thông báo đề phòng cháy vì lượng nhang khói vô cùng nhiều. Ai cũng cầu nguyện bằng cả lòng thành cho một năm mới tràn đầy niềm vui, thành công và hy vọng.

Ghi nhận của PV:

Sau giao thừa, dù đã rất muộn nhưng hàng nghìn người dân Sài Gòn vẫn ghé chùa Vĩnh Nghiêm để thắp chùa, khấn vái, cầu một năm mới bình an.

Cầu bình an, cầu sức khỏe, tiền tài, may mắn… - đó là những điều mọi người dân mong muốn sẽ có được trong năm mới

Đây là một nét phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không khí lại càng đông đúc hơn khi về khuya.

Trước chánh điện, mọi người nghiêm trang xếp hàng để được hành lễ.

Hàng người nối dài chờ được gõ chuông chùa để nhận may mắn.

Lượng nhang đốt nhiều được nhắc nhở để không gây cháy nổ.

Phía bên trong chánh điện đã chật cứng người khấn vái.

Con đường ken đặc người.

Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm đầu năm mới.

Được biết, đi chùa vào đầu năm mới là hoạt động mang tính văn hoá được người dân Sài Gòn rất ưa chuộng.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin mới nhất