Sắc màu Cuộc Sống

Quá khứ bất hảo của người cha bạo hành, bắt con 9 tuổi phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối

Định Nguyễn
Chia sẻ

Khi nhắc tới đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1985) bạo hành con trai ruột là cháu N.H.H (SN 2011), nhiều người dân xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, Hưng Yên vô cùng phẫn nộ.

Chuỗi ngày sống trong sợ hãi của bé trai bị cha bạo hành như cơm bữa

Những ngày vừa qua người dân xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, Hưng Yên vô cùng bức xúc trước sự việc đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1985, ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử) bạo hành con trai ruột là cháu N.H.H (SN 2011). Hàng loạt hành động bắt con phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối, dùng gậy, điếu cày đánh đập… ít ai dám nghĩ đó là việc làm của người cha đối với con mình. 

Quá khứ bất hảo của người cha bạo hành, bắt con 9 tuổi phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối Ảnh 1
Nguyễn Hữu Long tại cơ quan công an.

Tìm về thôn Xuân Đình, ai cũng lắc đầu ngao ngán với cách hành xử của Long. Theo hàng xóm, Long thuê căn nhà nhỏ chỉ khoảng 15m2 ở trục đường chính của thôn và đón cháu H. về ở cùng khoảng 6 tháng trở lại đây, cách nhà bố mẹ Long khoảng 100m.

Từ ngày bố con Long về ở, hàng xóm thường xuyên thấy cháu H. có những vết bầm, thâm tím, khi thì ở tay, chân, khi thì ở mặt. Dù hàng xóm đều biết Long bạo hành cháu H. trong đêm nhưng khi can ngăn, góp ý thì đều bị Long nói lại với giọng hỗn xược: "Con tôi tôi dạy, ông bà cút về nhà mình đi". 

Quá khứ bất hảo của người cha bạo hành, bắt con 9 tuổi phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối Ảnh 2
Ngôi nhà nơi Long thường xuyên bạo hành con.

Sau mỗi lần can ngăn, Long đều đánh cháu H. tệ hơn nên lâu dần, chẳng ai muốn tham gia vào nữa để cháu bé đỡ bị những trận đòn đau.

"Có lần cả làng chứng kiến Long đánh cháu H. rồi lột hết quần áo, bắt thằng bé nằm lên trên nắp cống trước cửa, không cho vào nhà, tiếp đó thì bắt cháu bé đứng trong rãnh cống thoát nước trong khi người vẫn không mặc quần áo. Có lần thì Long sai H. đi hái lá tía tô về bán, cháu H. hái về một nắm lá lốt rồi bị Long đánh, sau đó bắt thằng bé nuốt sống nắm lá lốt chưa rửa, đầy bụi bẩn", chị N. - một người hàng xóm xót xa kể.

Là người trực tiếp cho Long thuê trọ, bà C. (80 tuổi) vô cùng bực tức khi nhắc về những hành động quá đáng của đối tượng này. Không riêng bà C. mà cả làng đều biết Long từng đi tù và từng nghiện ma túy, hiện đang điều trị cai nghiện trên huyện.

Quá khứ bất hảo của người cha bạo hành, bắt con 9 tuổi phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối Ảnh 3
Cống nước thải Long bắt con nằm.

Bà C. kể, khoảng nửa năm trước Long tìm hiểu và dẫn về làng một người phụ nữ quê ở Thái Bình, hiện sinh sống ở Thái Nguyên. Người phụ nữ này đã qua một đời chồng và có một cô con gái 7 tuổi. Hai mẹ con dắt díu nhau về đây sống cùng Long và cháu H, thuê căn nhà nhỏ của bà C.

"Mấy tháng ở chung, nó đánh hai mẹ con cô kia cùng với cháu H. không biết bao nhiêu lần. Có lần con bé 7 tuổi còn bị Long đánh gãy tay. Không chịu được cảnh này, hai mẹ con đến xin phép tôi rồi bỏ đi ngay trong đêm. Dù tôi có khuyên thế nào cũng không chịu đợi trời sáng rồi hãy đi", bà C. nhớ lại.

Có lần đang quét dọn, bà C. thấy cháu H. mặt mũi thâm tím, người có nhiều vết thương đang đứng sau khe cửa. Bà C. tiến lại hỏi tại sao chưa chuẩn bị đi học thì cháu H. trả lời do bị bố đánh và cấm... không được đi học.

Doạ giết mẹ vợ nếu mang con đi bệnh viện 

Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Long đã có một tiền án về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và mới thi hành xong án phạt tù, trở về địa phương từ năm 2018.

Cũng từ khi mãn hạn tù, Long đã đến nhà đòi mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1950) trao trả quyền nuôi cháu H. Cũng kể từ sau khi con rể đón cháu về, bà Hạnh đã phải không ít lần thấy cháu nhận đòn roi từ chính bố đẻ. 

Quá khứ bất hảo của người cha bạo hành, bắt con 9 tuổi phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối Ảnh 4
Những dụng cụ đối tượng dùng đánh con.

"Khi Long mới ra tù, nó đòi đón cháu H. về nuôi. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng nó cứ nằng nặc bảo con của nó, nó có quyền nuôi dạy. Tôi nghĩ là máu mủ, có lẽ cháu H. sẽ được yêu thương, chăm sóc tốt hơn khi ở với tôi, ai ngờ nó hành hạ thằng bé như thế", bà Hạnh nghẹn ngào nói.

Theo lời bà Hạnh, nhiều lần bà biết Long đánh cháu H. bầm tím khắp người thì lập tức tìm đến căn nhà nơi hai bố con thuê ở để nói chuyện. Tuy nhiên, Long chẳng thèm ngó ngàng đến lời mẹ vợ nói. 

Cực chẳng đã, bà đã nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương bằng cách nộp đơn tố cáo hành vi bạo lực của Long với cháu H. Phía UBND và Công an xã Hàm Tử cũng nhiều lần gửi giấy triệu tập Long đến trụ sở làm việc nhưng đối tượng này vẫn ngó lơ.

Lần cuối cùng Long đánh cháu H. bị thương tổn 15% sức khoẻ, Long còn cấm con trai không được đi học, dọa giết luôn cả mẹ vợ nếu dám đến đưa cháu đi bệnh viện.

"Lúc nghe tin cháu bị bố đánh dã man thế, tôi dù có bị nó giết cũng phải đưa cháu đi trường học để nhờ thầy cô đưa vào viện", bà Hạnh nói.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985 ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) về tội ngược đãi và hành hạ con. 

Tại Cơ quan Công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi nhiều lần đánh đập, hành hạ con như: bắt cởi quần áo đứng phơi nắng; nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà; dùng dây lưng, điếu cày để đánh... Kết quả trưng cầu giám định, cháu H. bị tổn thương cơ thể 15%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã thu giữ một số vật dụng mà Long dùng để hành hạ cháu Hùng. Đồng thời rà soát camera quanh khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc, trích xuất được đoạn video trong đó có hình ảnh Long bắt cháu H. phải ăn lá lốt sống do cháu hái rau không đúng ý của Long.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất