Sắc màu Cuộc Sống

Phê ma túy tưởng vợ hờ là ma, người đàn ông đánh chết nạn nhân rồi chui vào bụi cây lẩn trốn

Minh Mẫn
Chia sẻ

Phê ma túy trong lúc vợ hờ đang nằm ngủ, Tuấn bị ảo giác nhìn vợ tưởng là ma nên đã dùng các vật dụng đánh, đập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tuấn là thành phần nghiện ngập của địa phương. Dù hoàn cảnh nghèo, nhưng thương con nên cha mẹ Tuấn vẫn phải vay mượn để đưa con trai đi cai nghiện với hy vọng kéo anh ta trở lại cuộc sống bình thường.

Ra trại cai nghiện, Tuấn tiếp tục lao vào con đường cũ và bỏ nhà ra ngoài sống lang thang và sau đó nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Mai Thủy T. rồi thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh sống chung như vợ chồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn.

21h ngày 6/9/2017, Tuấn và T. đã sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá tại nhà trọ. Khi chị T. phê ma túy chìm vào giấc ngủ thì Tuấn ngồi uống bia một mình.

Rạng sáng 7/9, do bị ảo giác ma túy đá nên Tuấn nhìn thấy trên khuôn mặt của chị T. xuất hiện một hình đầu lâu, hai răng nanh mọc dài ra và định chụp anh ta để cắn.

Hoảng loạn, Tuấn xông tới chụp đầu chị T. đánh tới tấp rồi vớ chiếc tua vít, kéo, dao, búa… rồi đâm, đập liên tiếp vào mặt vợ hờ.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tuấn mức án tử hình.

Khi thấy cơ thể nạn nhân chảy nhiều máu, Tuấn hoảng loạn đập cửa, bỏ chạy khỏi phòng chui vào bụi cây lẩn trốn.

Xét thấy hành vi của Tuấn đã xâm phạm đến tính mạng của con người, gây mất trật tự xã hội, bị cáo thực hiện hành vi giết người một cách man rợ, do đó cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội để răn đe phòng ngừa chung.

Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tuấn mức án tử hình.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Mẫn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất