Nam thanh niên bị nhóm người truy sát dã man trong đêm vì ghen tuông

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Vì ghen tuông, nam thanh niên ở miền Tây đã bị một nhóm người truy sát, đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trong đêm.

Ngày 15/9, trao đổi với báo Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Hữu Phi (21 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ngoài ra, Cơ quan Công an còn triệu tập 6 người khác để phục vụ cho công tác điều tra.

Nạn nhân là Lê Văn Thật (30 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Nghi phạm Phi tại cơ quan công an. Ảnh Thanh Niên.

Liên quan đến vụ án, báo Công Lý đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/, anh Thật đang chạy xe máy trên huyện lộ 94, khi đến khu vực xã Trung An, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 6 - 7 người truy sát, đâm chém dã man.

Anh Thật đã bỏ xe chạy vào nhà dân thì ngã gục xuống nền gạch và chết tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì bị đâm nhiều vết dẫn đến thủng phổi.

Sau khi gây án, các đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trao đổi với báo Thanh Niên, thượng tá Trương Văn Sáu cho biết nguyên nhân dẫn đến việc truy sát là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, ghen tuông giữa nạn nhân và các nghi can.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất