Bắt khẩn cấp 5 nghi phạm tạt sơn và ném chất bẩn vào quán phở Hòa Pasteur

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an bắt khẩn cấp 5 nghi phạm nhiều lần tạt sơn, ném chất bẩn vào quán phở Hòa Pasteur nhằm gây áp lực đối với gia đình chủ quán, yêu cầu trả nợ thay.

Ngày 5/8, theo Tuổi Trẻ Online, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp 5 người tham gia tạt sơn, ném chất bẩn vào quán phở Hòa Pasteur (280C đường Pasteur, phường 8, quận 3, TP.HCM) nhằm gây áp lực đòi nợ, yêu cầu gia đình quán phở Hòa phải trả nợ tiền. Lãnh đạo VKSND TP.HCM đã phê chuẩn lệnh bắt này.

Bắt khẩn cấp 5 nghi phạm tạt sơn, ném chất bẩn vào quán phở Hòa Pasteur. Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan công an, bước đầu 5 nghi phạm thừa nhận hành vi tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào quán phở Hòa. Theo Thanh Niên, bên cạnh đó, 5 nghi phạm này cũng thừa nhận dàn cảnh bỏ gián chết vào tô phở để kiếm chuyện, quậy phá quán.

Quán phở Hòa Pasteur 8 lần bị các nhóm đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn, gây ảnh hưởng kinh doanh. Ảnh: Zing.vn

Ở một diễn biến khác, thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt giam Trần Anh Tuấn (còn gọi là Phương, 43 tuổi, con rể thứ 6 của gia đình quán phở Hòa) để điều tra về hành vi làm giấy tờ giả và có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Tuấn và thu giữ một số tài liệu liên quan đến nhiều siêu xe mà ông này đã cầm cố, mua bán thời gian qua.

Trước đó, từ ngày 12 - 31/7, nhiều thanh niên 8 lần “khủng bố” quán phở bằng cách tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn, gây áp lực đòi nợ và yêu cầu người trong gia đình quá phở phải trở nợ tiền mà ông Trần Anh Tuấn đã vay mượn.

Phở Hòa Pasteur liên tục bị tạt sơn, ném chất bẩn nhằm gây áp lực, yêu cầu gia đình chủ quán trả nợ thay người em rể. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo ông Phạm Tùng Linh (51 tuổi, chủ quán phở Hòa), ông Tuấn cưới em gái của ông và ở chung nhà với gia đình. Ông Tuấn làm ăn tự do như kinh doanh điện thoại, mua bán ô tô, bất động sản.

Thời gian gần đây, ông Tuấn nói gia đình đang bị gian hồ Q.4 truy tìm bắt phải trả nợ 2,2 tỉ đồng. Ngyà 11/7, ông Tuấn và vợ bỏ đi khỏi nhà, không liên lạc được. Sau đó, nhiều nhóm người lạ mặt đến quán phở Hòa tìm ông Tuấn. Khi không gặp ông Tuấn, nhóm người yêu cầu ông Linh phải trả tiền nếu không quán phở phải đóng cửa.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất