Sắc màu Cuộc Sống

Ông đi bộ 60 km để mang trứng gà lên thành phố thăm cháu

Theo Ngoisao.net
Chia sẻ

Lo cháu trai đi làm không được ăn uống tốt, cụ ông đi bộ suốt 12 giờ đồng hồ với chiếc gùi chứa thức ăn sau lưng.

Một cụ ông sống tại huyện Kim Sa, Quý Châu, Trung Quốc đã đi bộ 60 km, mang trứng đến chỗ làm việc cho cháu trai tẩm bổ, theo Shanghai Daily.

Hôm 17/7, cụ ông rời nhà lúc 7h sáng và quyết định đi bộ từ Kim Sa sang Tuân Nghĩa để tiết kiệm chi phí. Đến cao tốc Hangrui, người đàn ông lớn tuổi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại vì di chuyển vào phần làn đường dành cho ôtô. Lúc này, ông đã đi bộ được 12 giờ đồng hồ, qua khoảng 60 km.

Biết chuyện, cảnh sát giao thông đã đưa ông đến nơi người cháu sinh sống, anh này hoàn toàn không biết gì về chuyến đi của ông mình và quyết định mời ông thưởng thức một bữa ăn thật ngon.

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động trước tình cảm mà cụ ông dành cho cháu mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng hành động của cụ ông quá nguy hiểm bởi người đi bộ bị cấm đi lại trên đường cao tốc.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Ngoisao.net

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất