Sắc màu Cuộc Sống

Ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học: 'Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm con'

Định Nguyễn
Chia sẻ

“Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm cháu nhưng hôm đó tôi chỉ dùng cần câu đánh nhẹ cháu 1 cái. Tôi có lấy dây xích mèo ra dọa sẽ xích chân cháu lại, nhưng sự thật tôi đâu có làm”, K. trần tình.

Chính quyền vào cuộc

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học. Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, sự việc xảy ra tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học: 'Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm con' Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé xin bố đừng đánh.

Ông Nguyễn Ngọc Đức – Chủ tịch UBND xã Lại Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Qua xác định, người bố dọa nạt, có dấu hiệu bạo hành con là Nguyễn Đình K. (SN 1981, ở thôn 4, xã Lại Yên), sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 1 tuần. 

Qua xác minh cho thấy bé gái 8 tuổi trong clip là con ruột của K. hiện đang theo học tại trường tiểu học xã Lại Yên. Trước đó, hai vợ chồng K. lấy nhau và có 2 con chung, hiện đã ly hôn được một thời gian, tòa phán xử mỗi người có trách nhiệm nuôi 1 cháu.

Ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học: 'Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm con' Ảnh 2
Ngôi nhà anh K. đang sinh sống.

Cháu bé bị dọa nạt trong clip lan truyền trên mạng xã hội là con lớn, được tòa ra quyết định ở với bố. Tuy nhiên, trong quá trình ở với bố, mẹ đẻ có đến đón cháu bé nhưng phát sinh một số việc nên người bố không muốn con gái về chỗ mẹ. 

Qua nắm bắt tình hình, cháu bé hiện không bị ảnh hưởng gì về tâm lý, sức khỏe và vẫn đi học bình thường. Sau khi nắm bắt được sự việc các ban ngành đoàn thể cũng đã có biện pháp can thiệp, giáo dục để người bố không tái phạm và người này cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai.

Tại thôn 4, xã Lại Yên ngay sau khi nghe câu chuyện trên, người dân nơi đây tỏ ra vô cùng bất ngờ. Theo người dân, từ trước đến nay, anh K. thương yêu con, không đánh đập bao giờ. Cháu bé hay ở nhà ông bà nội, rất ít sang nhà bố đẻ.

"Do nóng giận, tôi đã làm vậy, giờ tôi biết hành vi của mình là sai tôi rất ân hận"

Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, ẩm mốc ở trong ngõ nhỏ, Nguyễn Đình K. thừa nhận trước đó đã tự tay mình quay clip đánh con, sau đó gửi cho vợ cũ. Người bố này cho biết thêm, từ trước đến giờ mình chưa đánh con bao giờ, đó là lần đầu tiên bản thân làm vậy. 

Ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học: 'Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm con' Ảnh 3
Anh K. thừa nhận hành vi đánh con của mình là sai.

“Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm cháu nhưng hôm đó tôi chỉ dùng cần câu đánh nhẹ cháu 1 cái. Tôi có lấy dây xích mèo ra dọa sẽ xích chân cháu lại, nhưng sự thật tôi đâu có làm”, K. phân trần. 

Người đàn ông này trần tình, sau khi quay clip dọa nạt con chính anh là người chuyển cho vợ cũ với mục đích lần sau vợ không đến đón con đi nữa. Sau đó, clip trên được đăng tải lên mạng xã hội và được nhiều trang khác chia sẻ. 

“Tôi và vợ tôi đã ly hôn một thời gian, hiện vợ tôi thuê trọ cùng trong huyện Hoài Đức. Vợ cũ tôi vẫn thường xuyên gặp con gái và đón con về nhà chơi, tôi không phản đối. Tuy nhiên, tôi nắm bắt được thông tin vợ đưa con về ngủ và có bạn trai ở đấy nên tôi mới cấm con ngủ lại qua đêm vì sợ con bị ảnh hưởng. 

Ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học: 'Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm con' Ảnh 4
Bên trong ngôi nhà tuềnh toàng, không vật dụng gì đáng giá.

Tôi có nói với cô ấy như vậy, cũng nhắc con nhưng hôm đó con vẫn sang vì thế tôi mới có hành động dọa con. Do nóng giận, tôi đã làm vậy, giờ tôi biết hành vi của mình là sai tôi rất ân hận. Lần sau tôi sẽ không đối xử với con như thế nữa, sẽ có biện pháp giáo dục con mềm mỏng, khéo léo hơn”, anh K. chia sẻ. 

Bà Nguyễn Thị Liên – Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn 4 (xã Lại Yên) cho biết, K. là người yêu thương con, chưa bao giờ thấy đánh con. 

Sau sự việc, trực tiếp bà Liên cũng đã đến giải thích cho K. hiểu, việc ngăn cấm mẹ con gặp nhau (dù đã ly hôn) là sai, vì quyền thăm nom, gặp gỡ con không ai có thể ngăn cấm được. Tuy nhiên, có những chuyện trong gia đình, dù thế nào cũng nên ngồi lại cùng nhau tháo gỡ, bởi hành vi dọa nạt cũng là bạo lực về mặt tinh thần trẻ nhỏ. 

Theo bà Liên, dù K. ở riêng nhưng con gái được ông bà nội ở gần đó chăm sóc và đưa đi học hàng ngày. Anh K. cũng là người có tính khí “ẩm ương”, đang hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ chất độc màu da cam. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất