Sắc màu Cuộc Sống

Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích để lại tin nhắn xót xa bất ngờ thông báo đang ở Hà Nội, hẹn vài ngày nữa sẽ về

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã liên lạc được với nữ sinh C.T.N.A. và nói chuyện với em này khoảng 2 phút.

Liên quan vụ nữ sinh lớp 10 mất tích để lại tin nhắn xót xa, ngày 16/3, lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An thông tin trên VietNamNet, gia đình nữ sinh đã có đơn trình báo về việc con gái là C.T.N.A. (16 tuổi, trú thị trấn Xuân An) mất tích.

Đơn vị đã vào cuộc xác minh, tận dụng các mối quan hệ bạn bè của A. để giúp đỡ gia đình sớm tìm được em. Chiều 16/3, công an đã liên lạc được với A. và nói chuyện với nữ sinh này khoảng 2 phút. A. cho biết hiện đang ở Hà Nội. Công an cũng đã vận động A. trở về nhà, tuy nhiên sau đó không thể liên lạc được với A. nữa. 

Theo đó, đơn vị đang phối hợp với gia đình để có phương án ra Hà Nội tìm và đón em A. về.

Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích để lại tin nhắn xót xa bất ngờ thông báo đang ở Hà Nội, hẹn vài ngày nữa sẽ về Ảnh 1
Nữ sinh mất tích để lại tin nhắn xót xa.

Chị Cao Thị Hương Giang (chị gái của A.) cũng cho biết, trưa cùng ngày, gia đình cũng đã liên lạc được với A. "Tôi đã gọi điện thoại và A. đã bắt máy. Hai chị em nói chuyện khoảng 10 phút rồi A. bất ngờ tắt máy và bảo điện thoại hết pin. A. cũng cho biết đang ở một nơi xa, không quen biết ai và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà.

Tôi rất lo lắng và sợ, sợ ai đó bắt cóc em gái rồi cho em ấy mượn điện thoại gọi về nhà cho gia đình an tâm. Tôi cũng đã khuyên em ấy có chuyện gì thì bình tĩnh, về nhà giải quyết. Nhưng sau đó không thể liên lạc được với em gái nữa", chị Giang nói.

Bà Lê Thị Hồng (mẹ nữ sinh) cho biết trên Dân Trí, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc lên 4 tuổi, khi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Sau khi điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì bệnh tình của A. chuyển biến tích cực và ổn định hơn. Cách đây hơn 10 ngày, A. mắc Covid-19, mặc dù đã được điều trị khỏi bệnh, nhưng sức khỏe của nữ sinh này yếu hơn.

"A. mắc Covid-19 mới cách ly, điều trị xong. Sau đó, trên người A. phát ban, nổi mẩn đỏ. Gia đình cũng đang sắp xếp để đưa con đi kiểm tra lại xem bệnh tình có gì bất thường không. Tuy nhiên, khi chưa kịp đi khám thì con đã mất tích, không liên lạc được. Có thể con thấy người phát ban đỏ nên hoảng sợ, nghĩ rằng bệnh đã trở nặng rồi nên tuyệt vọng", bà Lê Thị Hồng nói.

Xem thêm: Nữ sinh lớp 10 mất tích để lại tin nhắn xót xa: 'Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi'

Trước đó, ngày 15/3, sau khi đi học về và ăn cơm tối với gia đình, em A. bỗng mất tích. Gia đình, người thân đã tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không được. 

Đến 20h53 cùng ngày, gia đình nhận được tin nhắn với nội dung: "Mẹ ơi! Đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất