Sắc màu Cuộc Sống

‘Cháy vé’ đêm diễn tưởng nhớ, gây quỹ giúp đỡ hai con nữ nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam bị xe Mercedes tông tử vong ở hầm Kim Liên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo diễn viên Hồ Liên, Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam, toàn bộ vé hai đêm diễn tưởng nhớ, gây quỹ làm sổ tiết kiệm giúp hai con chị Đinh Thị Hải Yến đã được bán hết. Hiện phía đơn vị đang tổ chức thêm một đêm thứ 3 phục vụ những khách đã đăng ký.

Mới đây vụ việc chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị xe Mercedes tông tử vong ở hầm Kim Liên khiến cộng đồng thương xót.

Chị Yến hiện đang nhân viên phục trang tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Còn chị Quỳnh là giáo viên có hơn 20 năm công tác tại trường Trường Tiểu học Thái Thịnh. Theo bạn bè, chị Yến là nhân viên phục trang của Đoàn biểu diễn 2 - Nhà hát Kịch Việt Nam. Tại nơi làm việc, chị Yến không hay kể về bản thân mình, nhưng ai cũng biết cuộc sống của chị khá vất vả.

Hình ảnh xinh đẹp của chị Yến trước khi qua đời.

Cuộc sống gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi 2 triệu đồng từ công việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngoài ra chị bán thêm hàng online cũng như làm thêm một số công việc khác. Gánh trên vai ấy là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chồng chị trước công tác trong ngành giao thông, ốm đau nhiều năm nay. Con gái lớn đang học đại học, con trai 13 tuổi thì bị mắc chứng bệnh tự kỷ nên như đứa trẻ lên 3. Dù vậy, chị Yến chẳng bao giờ kêu ca hay than trách số phận.

Đám tang đẫm nước mắt của chị Yến.

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Hồ Liên, Phó trưởng đoàn biểu diễn 2, Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, với mong muốn “Còn lại những yêu thương”, tập thể lãnh đạo cùng các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam (nơi chị Yến công tác) đã quyết định tổ chức 2 đêm diễn đặc biệt vào lúc 20h ngày 5 và 6/5/2019 tại Nhà hát kịch Việt Nam số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội dành tặng gia đình chị Yến. Toàn bộ kinh phí thu được sẽ trao tặng lại gia đình, mong 2 con của chị Yến sẽ vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống, vững bước hướng về tương lai.

Con trai chị Yến mắc bệnh tự kỷ, con gái thì đang học đại học, cuộc sống gia đình rất vất vả.

“Vở diễn Bão tố Trường Sơn đã đoạt huy chương vàng trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018. Một vở diễn lấp lánh tình người đã làm lay động hàng triệu trái tim khán giả trong và ngoài nước. Đây cũng là vở diễn đầy kỷ niệm của Yến khi cùng đoàn biểu diễn phục vụ khán giả miền Trung, Tây Nguyên gần một tháng trời. Thật xúc động khi vừa lên ý tưởng và triển khai trong vòng 1 ngày thì 2 đêm diễn đã lấp đầy bởi những người bạn của Yến! Thời gian ngắn nhưng tình người thật dài!”, diễn viên Hồ Liên xúc động chia sẻ.

Theo chị Hồ Liên, mỗi đêm diễn vé được bán ra với giá 300.000 đồng. Sức chứa tại sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam chỉ có 200 chỗ ngồi nên vé nhanh chóng được bán hết. Bên cạnh đó còn nhiều người đăng ký mua để được xem vở diễn bên cạnh đó muốn giúp gia đình chị Hải Yến nên phía Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức thêm đêm diễn thứ 3 vào ngày 7/5.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất