Sắc màu Cuộc Sống

Nữ giáo viên chết bất thường trong bụi cỏ ở Sài Gòn

Phương Sinh
Chia sẻ

Người đàn ông bán vé số bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ nằm trong bụi rậm ven đường nên hô hoán báo Công an.

Chiều 10/3, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra, nguyên nhân cái chết của người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Được biết, chị H. là một giáo viên dạy ngoại ngữ tại 1 trung tâm ở TP.HCM. Cũng theo người nhà cho biết, chị H. bị bệnh trầm cảm đã đi chữa trị nhiều lần nhưng không khỏi, cách đây 4 ngày chị ra khỏi nhà và giờ phát hiện vụ việc đau lòng.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, người đàn ông đi bán vé số tại con hẻm 480 trên đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân thì thấy có người nằm bất động trong bụi cỏ bên đường gần bãi đất trống.

Lại gần kiểm tra, người đàn ông này tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ đã tử vong nên hô hoán, bỏ chạy.

Nhận thông tin, Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo những người hàng xóm cho biết, sau khi sinh con gái thứ hai, chị H. mắc bệnh trầm cảm. Nạn nhân nhiều lần có ý định tự vẫn nhưng được người thân phát hiện và can ngăn.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất