Sắc màu Cuộc Sống

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch'

T.H
Chia sẻ

Hơn 30 tuổi, với hành trang 14 năm thiện nguyện của mình, chị hiểu rằng người giàu nhất chính là người cho đi nhiều nhất. Từ khi bắt đầu con đường thiện nguyện, chị chỉ mong ước một điều là mang lại hạnh phúc cho thật nhiều phận đời bất hạnh.

Những ngày này, khi cả nước đang căng mình chống dịch, nhiều người rơi vào cảnh thiếu gạo, đói ăn, phần vì không thể mua, phần vì không đủ tiền mua. Chứng kiến những mảnh đời vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khốn khổ, chị Nguyễn Minh Nguyệt - thay vì tích góp cho gia đình - lại đứng ra thu mua nhiều loại lương thực, thực phẩm để hỗ trợ cho những khu vực, hộ dân bị cách ly, phong tỏa. 

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 1
Chị Nguyễn Minh Nguyệt đang phân loại rau tiếp tế 

Đây không phải lần đầu chị Nguyệt đứng ra giúp đỡ cộng đồng, công việc này chị đã làm trong suốt 14 năm, từ việc nhỏ nhất là đi chùa làm công quả, cho đến việc sở hữu một Quỹ thiện nguyện của riêng mình.

Người tốt cũng cần rèn luyện

Người xưa có câu “nhân chi sơ, tính bản thiện”, tức ai khi sinh ra cũng có lòng hướng thiện, chỉ là ít hay nhiều, có giữ được cho đến khi trưởng thành hay không. Chị Minh Nguyệt cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, chị không để lòng hướng thiện tự phát triển theo thời gian, mà là chủ động rèn giũa bản thân để trở nên trọn đạo.

Những ngày đầu làm thiện nguyện, chị thường đi thăm và chăm sóc trẻ em ở những mái ấm, nhà mở, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng dần dà, khi đi nhiều nơi hơn, chị mới nhận ra hành trình này còn rất nhiều áp lực và nỗi sợ khác. Chị ám ảnh bởi không gian sống của những đứa trẻ bại liệt không làm chủ được mình, chị run sợ trước tiếng rên la, vết bỏng loét trên người những bệnh nhân của khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, chị muốn bỏ cuộc.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 2
Việc tốt không chỉ cần làm, mà còn phải học làm

Chị khóc, những đêm dài chị tự vấn bản thân, mình có sai khi nhận định mình là người tốt. Vậy rồi, chị như bừng tỉnh sau cơn mê, ánh mắt khát khao sự sống của những mảnh đời khó khăn kéo chị về thực tại, chị biết mình phải tiếp tục sứ mệnh giúp người. Ngót nghét, sứ mệnh ấy đã được thực hiện suốt 14 năm.

Hiện tại, Quỹ thiện nguyện của chị đang hỗ trợ phát gạo cho hơn 350 hộ dân ở Củ Chi và 7 tỉnh thành, lo học phí cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thanh toán chi phí chạy thận cho những bệnh nhân không đủ điều kiện chi trả và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khác.

Người giàu nhất chính là người cho đi nhiều nhất

Lập nghiệp hơn 17 năm, hiện tại, chị Minh Nguyệt đang là một Nữ doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh và bất động sản khác. Mặc dù vậy, chị lại có lối sống hết sức giản dị. Thay vì những cuộc vui sang trọng, chị thường tìm thấy niềm hạnh phúc khi giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 3
Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước sự xinh đẹp và nhân ái của mình

Dịch Covid bùng nổ, chị cùng những người cộng sự của mình ngày đêm bận rộn thu mua lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân khó khăn ở TP.HCM, nhiều đêm liền chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng. 

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 4
Khu vực nhà ở chẳng mấy chốc biến thành khu vực tập kết lương thực, thực phẩm tiếp tế

“Tôi cảm thấy mình hoạt động thiện nguyện như một thói quen, và xem đó như trách nhiệm và mục tiêu sống của mình, tôi muốn lan toả năng lượng tích cực này đến cho tất cả mọi người, bởi "nếu ai cũng sợ dịch thì ai là người đi chống dịch”, đây là lúc chúng ta nên thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở thời gian ta đã sống bao lâu mà là ta đã đóng góp cho cuộc đời được những gì, bởi người giàu nhất chính là người cho đi nhiều nhất. Và tôi đã chọn làm giàu theo cách này” - chị bộc bạch.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 5
“Việc cống hiến cho cộng đồng giúp lòng tôi an yên hơn”

Cho đến thời điểm này, số tiền chị ủng hộ cho việc phòng chống Covid đã đạt hơn 6 tỷ. Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi những vẫn đầy tâm huyết của chị, những người cộng sự như được tiếp thêm sức mạnh, càng mạnh mẽ hướng về phía trước.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 6
Chị làm việc ngày đêm, chỉ mong thực phẩm sớm đến tay người cần

Những ngày đầu góp sức chống dịch, gia đình, bạn bè hết sức lo lắng cho sức khỏe của chị Nguyệt. Bên cạnh việc tăng cường trang phục bảo hộ, thực hiện tốt các biện pháp tránh lây nhiễm chéo cho cộng sự của mình, chị luôn cố gắng trấn an mọi người:

“Điều thành công nhất của tôi không phải là được sống mà là được san sẻ. Việc cống hiến cho cộng đồng giúp lòng tôi an yên hơn, không chỉ mang lại giá trị cho người nhận mà còn cả ý nghĩa cho bản thân, tôi không muốn trốn tránh sứ mệnh của mình, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng”.

Vô thường là bình thường

Với chị, lòng tốt không chỉ không thể ngủ quên, mà còn phải được nhân rộng. Đó cũng chính là lí do mà từ khi những đứa con của mình biết nhận thức, chị đã luôn răn dạy các em về cách sống, cách làm một con người biết nhân nghĩa, biết sẻ chia. 

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 7
“Cùng nhau vượt qua đại dịch”

“Tôi luôn dạy các con cách để làm một người tốt, một người tốt độc lập. Các con muốn có thứ gì, các con phải nỗ lực đạt được, không thể cứ trông chờ vào ba mẹ, bởi sau này khi ba mẹ không còn, các con còn phải tiếp tục giúp đỡ những người khác. Như cái tên Quỹ thiện nguyện Nguyệt ỐcBill - mảnh ghép giữa tên tôi và các con, bây giờ phát triển dưới lòng tốt của tôi, sau này sẽ là của các con” - chị tự hào. 

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 8
Cây lành đậu quả ngọt

Nhờ sự khuyên dạy này mà trên hành trình chống dịch của mình, chị Nguyệt không hề cô đơn khi chồng và các con luôn đồng hành mọi lúc. Anh thay chị thu mua hàng hóa, các con phụ chị phân chia thực phẩm, quà tặng gọn gàng để gửi đến các khu vực cần cứu trợ.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 9
Nụ cười hạnh phúc của cô nàng khi giúp đỡ được cộng đồng

Dưới sự ủng hộ của gia đình, niềm hãnh diện của những đứa con, chị Nguyễn Minh Nguyệt đã đăng ký hiến tạng sau khi mình qua đời. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất mà bản thân chị sẽ làm để trả ơn cuộc đời, nhưng chắc chắn không phải là niềm hạnh phúc cuối cùng. Bởi những bộ phận trên cơ thể chị vẫn sẽ tiếp tục sống, những con người từng được giúp đỡ ấy lại sẽ tiếp tục lan tỏa niềm hạnh phúc đến cho nhiều người hơn.

Nữ doanh nhân Nguyễn Minh Nguyệt chi hơn 6 tỷ chống dịch Covid: 'Ai cũng sợ dịch thì ai sẽ là người chống dịch' Ảnh 10
Mái ấm hạnh phúc luôn là hậu phương vững chắc cho chị 

“Khi một người chết đi, chỉ còn nắm trong tay những gì mình đã cho đi khi còn sống. Chẳng có gì là mãi mãi trên thế gian này, nên vô thường là điều hết sức bình thường, chỉ khi mình thương người nghèo khổ hơn chính bản thân mình, thì mới có thể bước đi trên con đường thiện nguyện" - chị cười viên mãn.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất