Sắc màu Cuộc Sống

Nỗi đau người con trai 16 tuổi tận mắt thấy cha mẹ bị sát hại tại nhà ngay trong đêm nhưng không thể giải cứu

Định Nguyễn
Chia sẻ

Có mặt trong đám tang anh Đặng Văn Trường, chị Nguyễn Thị Hoa - 2 nạn nhân bị kẻ lạ mặt xông vào nhà sát hại, nhiều người không khỏi xót xa. Về chịu tang cha mẹ, em Sơn gào khóc thảm thiết vì đã từng thấy đối tượng gây án nhưng vì hung thủ quá manh động nên không thể giải cứu đấng sinh thành.

Chiều 17/8, hàng trăm người dân phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bất chấp ngoài trời mưa lớn đến dự lễ tang anh Đặng Văn Trường (41 tuổi). Thi thể chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, vợ anh Trường) đang trên đường về quê nhà để tổ chức tang lễ cùng chồng.

Trước đó, vào lúc 0h30 cùng ngày vợ chồng anh Trường bị đã bị kẻ lạ mặt đội mũ lưỡi trai đột nhập vào nhà sát hại và bị con trai 16 tuổi của vợ chồng anh chị phát hiện vụ việc và hô hoán người thân. Tuy nhiên, khi mọi người chạy sang thì đã quá muộn.

Anh Trường được phát hiện tử vong ngay gần sát cửa phòng, còn chị Hoa bị chấn thương rất nặng bên trong nhà, được người thân nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công an thu thập tang chứng vật chứng, truy tìm hung thủ gây án.

Sư thầy đang làm lễ cho người đàn ông xấu số.

Phải chịu cùng lúc mất đi 2 người em, chị Đặng Thị Chiến (chị gái ruột anh Trường) cùng người thân gào khóc thảm thiết.

Sau khi được công an mời lên lấy lời khai, thu thập bằng chứng, đến chiều cùng ngày, em Sơn (16 tuổi, con anh Trường) đã về nhà chịu tang cha mẹ.

Theo người thân, thời điểm phát hiện sự việc, Sơn định lao vào cứu cha mẹ nhưng trước sự hung hãn của đối tượng, ông nội của em đã cản lại. Bất lực nhìn thấy cha mẹ bị sát hại, Sơn gào khóc thảm thiết.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng đu qua cành cây nhãn nhảy ra ngoài tẩu thoát.

Bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường, ngồi giữa) liên tục khóc ngất, nhiều người thân bên cạnh động viên, chia sẻ mất mát.

Theo người dân, ở địa phương vợ chồng anh Trường là người rất hiền lành, sống tốt với mọi người nên ai ai cũng yêu mến. Anh Trường ở nhà chăn nuôi, còn chị Hoa làm nghề may mặc.

Nhiều người dân đứng bên ngoài dõi theo sự việc. Ông Vũ Trung Thành, trưởng Công an TP Hưng Yên cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan Công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất