Sắc màu Cuộc Sống

Xúc động tận thấy những 'thân già' cơ cực mưu sinh giữa trưa hè Hà Nội

Chia sẻ

Không khó để bắt gặp trên mọi ngóc ngách Hà Nội rất nhiều "những người già không có ngày hưu" đang phải mưu sinh vô cùng vất vả giữa trưa hè.

Họ đều là những người cao tuổi. Nhưng, thay vì được “hưởng tuổi già” như quy luật thì những “tấm thân già” này vẫn phải lặn lội mưu sinh bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cái nắng, cái gió, nỗi cơ cưc,… đã làm họ chai sạn về thể xác. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, là những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai…

00b

Ông Nguyễn Xuân Cường, nhà ở làng Lệ Mật (Long Biên, Hà Nội) năm nay đã 76 tuổi nhưng vẫn hàng ngày ngồi đánh giày trên vỉa hè ở phố Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

00c

Ông Cường bảo: Già nhưng vẫn phải ăn uống hàng ngày, nên vẫn phải cố kiếm lấy chục đôi mỗi ngày (công đánh giày 10.000 đồng/đôi), không có thì nhịn. Nỗi buồn trong lòng được “hiện thực hoá” bằng nụ cười vượt lên nỗi vất vả.

02.

Vất vưởng đạp xe khắp phố, cụ Bính đã 77 tuổi vẫn làm nghề nhặt ve chai dạo dọc tuyến đường Trần Phú và Cửa Nam.

03.

Đến các thùng rác công cộng hoặc nhà hàng quán ăn sau bữa trưa, cụ lượm được chai lọ, vỏ lon…để hy vọng bán được vài chục nghìn mỗi ngày

05

Trong ảnh là cụ bà (giấu tên) đã 72 tuổi sống dưới gầm cầu vượt Chương Dương, phía sau hàng rào là nơi cụ cất giữ những đồ ve chai như bìa các-tông, vỏ chai thu lượm được.

06

Công việc mưu sinh của cụ là tầm chiều tối vào chợ Đồng Xuân nhặt ve chai của các sạp quầy hàng vứt bỏ sau một ngày chợ.

07..

Ban ngày, bà trú tạm dưới chân cầu vượt đầu cầu Chương Dương, vừa để tránh mưa nắng, vừa là chỗ thu gom cất giữ đồ ve chai lượm được hàng ngày

08

Dọc con phố Nguyễn Hữu Huân, người ta dễ bắt gặp ông Chuyên, thường đi gom rau cơm thừa từ các nhà hàng quán ăn trên phố này

10

Với chiếc xe máy cà tàng và 3 thùng nước gạo lớn, trưa nào ông cũng phải đến các quán gom đồ thừa để mang bán cho cơ sở chăn nuôi

13

Không khó để bắt gặp trên mọi ngóc ngách Hà Nội rất nhiều “những người già không có ngày hưu” phải mưu sinh vô cùng vất vả giữa trưa hè.

12

Khoảng nghỉ trưa ngắn ngủi của bác đánh giày trên vỉa hè phố Lê Thanh Nghị (sát SVĐ Bách Khoa)

11

Giữa trưa hè, khi ai nấy nhanh chóng tìm nơi mát mẻ để nghỉ trưa thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người già “không có ngày hưu” vẫn lặng lẽ mưu sinh trong lòng cuộc sống đô thị ồn ào.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất