Ngày 24/12, Chí Linh (Hải Dương) được xác nhận là khu vực lạnh nhất ở đồng bằng phía Bắc, nền nhiệt xấp xỉ 13 độ C. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời rét nhất từ đầu đông, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 11-14 độ.
Điều đáng nói là thời tiết thay đổi quá nhanh. Khi mà chỉ trước đó không lâu, nền nhiệt tại đây vẫn còn vượt ngưỡng 30 độ C thì đến thời điểm hiện tại, đã chênh lệch hơn 15 độ.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng khiến nhiều người cảm giác chưa quen. Đặc biệt, độ ẩm thấp chỉ 59% đã tạo cảm giác rất hanh khô. Cùng với đó, gió Đông bắc hoạt động mạnh. Đi trên đường, gió lạnh, khô và nhiệt độ xuống thấp khiến ai nấy đều cảm thấy tê cóng vì rét buốt.
Trong ngày mà người dân toàn miền Bắc đang phải hứng chịu đợt rét tê tái, mọi người liên tục chia sẻ những hình ảnh cực bá đạo. Mới đây, nhiều diễn đàn MXH lan truyền chóng mặt những bức ảnh các bạn trẻ quàng chăn ra đường hoặc khi ngồi trên lớp học. Mọi người còn nói vui rằng, có lẽ đây sẽ là “mốt” thời trang mới của mùa đông năm nay.
Vùng núi phía Bắc rét đậm, có nơi chỉ còn 2 độ C
Sớm nay, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - nơi có độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển, trải qua ngày rét buốt nhất từ đầu đông khi nền nhiệt xuống xấp xỉ 2 độ C, giảm gần 4 độ so với sáng qua.
Các tỉnh miền núi khác cũng đang rét buốt, những cơn gió mùa đông bắc mạnh cấp 3-4 liên tục tràn về, nhiều nơi có mưa do ảnh hưởng của hội tụ gió tây trên cao. Nền nhiệt giảm so với sáng qua khoảng 3-4 độ, Sa Pa (Lào Cai) chỉ hơn 3 độ, Pha Đin (Sơn La) 5 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 7 độ.