Sắc màu Cuộc Sống

Những hình ảnh chứng minh rằng bố là 'bạn tâm giao' tốt nhất của con gái

Chia sẻ

Dù có lạnh lùng, to cao hay "ngầu" đến đâu, thì với cô con gái nhỏ, bố vẫn có thể hóa thân thành công chúa và chấp nhận cùng con chơi hàng ngàn trò "bánh bèo" nhất mà cô bé muốn.

Người ta thường nói rằng các ông bố thương con bằng sự nghiêm khắc và hiếm khi nào thể hiện tình cảm ra ngoài mặt. Nếu mẹ mềm mại như nước thì bố vững chãi và cứng rắn như núi cao. Nhưng thực ra họ cũng là người, cũng có lúc mềm lòng và nhất là khi đối diện với những cô con gái bé bỏng, đáng yêu, dễ thương, thì làm sao có thể lạnh lùng được đây.

Sự hy sinh của bố ngoài chuyện thể hiện bằng việc chăm lo cho tương lai con cái, còn bằng những lúc kiên nhẫn với những đứa trẻ của mình. Để làm cô công chúa bé bỏng của mình vui, thì các bố đành phải “hy sinh” phá bỏ hình tượng, lắm lúc còn trông như một “trò hề”. Nhưng chính những việc làm đó lại khiến họ trở thành người đàn ông vĩ đại nhất của gia đình, vì chỉ có tình thương thật sự mới khiến con người ta kiên nhẫn được như vậy.

Bovacongai (16)

Bố là “khách hàng thân thiết” của tiệm làm đẹp mang tên “Con gái cưng”.

Bovacongai (20)

Bovacongai (12)

Bovacongai (8)

Vì con, bố sẵn sàng đội cả mớ vương miện.

Bovacongai (14)

“Bố cứ tin vào con, bố sẽ đẹp lung linh cho coi”.

Bovacongai (10)

Niềm vui của con đôi khi là sự “dở khóc dở cười” của bố.

Bovacongai (15)

Bố cùng công chúa nhỏ bên bàn tiệc trà.

Bovacongai (1)

Bovacongai (2)

Bovacongai (25)

Nhà có đông con gái là thế này đây!

Bovacongai (3)

“Bang hội” Hello Kitty với hai thành viên chủ chốt xin phép được ra mắt.

Bovacongai (4)

Bovacongai (5)

“Bố đứng yên nhé, không là con không sơn đẹp đâu”.

Bovacongai (9)

Bố vẫn là bố và con gái vẫn là con gái.

Bovacongai (11)

“Bố yên tâm, con sẽ làm bố đẹp hơn cả Hoa hậu Hoàn vũ cho mà xem”.

Bovacongai (13)

Vị vua và hai nàng công chúa bé bỏng.

Bovacongai (27)

“Do con bé thích hóa trang thành chó sói, nên tôi đành phải 'nhập vai' thôi”.

Bovacongai (22)

“Bất cứ điều gì có thể động viên con bé đến lớp học ballet thì tôi đều dám làm”.

Bovacongai (28)

“Con bé ngại, không dám mặc váy đầm đi xem Lọ Lem nên mình đành làm thế này”.

Bovacongai (21)

Bovacongai (17)

Nhìn là biết ngay anh có những cô con gái rất xinh rồi!

Bovacongai (23)

Bovacongai (7)

Bovacongai (18)

Bovacongai (24)

Minh chứng cụ thể của câu nói “Cha nào con nấy”.

Bovacongai (26)

Lỡ mà bố không có tóc để buộc thì cũng còn phương án này.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất