Sắc màu Cuộc Sống

Nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai lúc ngà ngà say, người đàn ông chém nhiều nhát vào đầu hàng xóm gây tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sẵn có men rượu trong người và nhớ lại chuyện tranh chấp đất trồng keo trước đó, ông N.P.H liền về nhà lấy rựa rồi quay lại chém ông T. tử vong. Gây án xong, ông H. lấy lọ thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử nhưng được phát hiện và được cứu kịp thời.

Chiều 27/10, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trên địa bàn xã Bình Khương.

Cụ thể, nạn nhân là ông L.T.T (50 tuổi, trú ở thôn Bình Yên, xã Bình Khương).

Theo báo Dân Việt thông tin, khoảng 7h ngày 17/10, ông N.P.H (SN 1966, ở xã Bình Khương, Bình Sơn) đến ăn sáng và uống rượu cùng một vài người quen tại một quán ăn trên địa bàn xã.

Lúc ra về, ông H. gặp ông L.T.T bước vào quán. Sẵn có men rượu trong người và nhớ lại chuyện tranh chấp đất trồng keo trước đó, ông N.P.H liền về nhà lấy rựa rồi quay lại chém nhiều nhát vào đầu ông T. gây tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Tiền Phong.

Theo báo Tiền Phong, gây án xong, ông H. lấy lọ thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử nhưng được phát hiện và được cứu sống kịp thời. Ngay sau đó, ông H. đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú.

Qua tìm hiểu, ông T. và ông H. có vị trí trồng keo sát nhau tại khu vực thượng lưu hồ An Thạnh. Mới đây, ông T. khai thác khoảng 90 cây keo loại 4 năm tuổi mà ông H. cho là của mình nên hai bên lại xảy ra cự cãi, tranh chấp quyết liệt.

Cách đây 4 năm, giữa ông H. và ông T. đã từng xảy ra tranh chấp diện tích đất rừng và lực lượng chức năng phải vào cuộc giải quyết.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất