Sắc màu Cuộc Sống

Nhớ cha, hai đứa trẻ đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm gặp nhưng bị lạc đường

Phương Linh
Chia sẻ

Một thời gian dài không gặp cha do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, cả hai anh em vì nhớ cha nên đã dắt nhau đi bộ từ tỉnh Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm gặp.

Rạng sáng 28/7, tổ tuần tra Công an TP Cần Thơ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tân Phú, quận Cái Răng đã phát hiện 2 em nhỏ đi lạc.

Qua kiểm tra, 2 em bé này là hai anh em ruột, bé lớn 8 tuổi (sinh năm 2013), bé nhỏ 6 tuổi (sinh năm 2015).

Nhớ cha, hai đứa trẻ đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm gặp nhưng bị lạc đường Ảnh 1
2 cháu bé đã được người thân đón về nhà an toàn.

Được biết, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình lại không có điều kiện nên người cha đang làm công nhân đô thị ở Cần Thơ đành gửi các con về Hậu Giang nhờ người thân chăm sóc giùm.

Một thời gian dài không gặp cha, cả hai em vì nhớ cha nên đã dắt nhau đi bộ từ tỉnh Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm gặp.

Vì không biết địa chỉ cụ thể, hai bé đã bị lạc nên thời điểm được phát hiện, cả hai bé đang rất hoảng loạn. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng đưa hai cháu bé về chăm sóc tạm thời tại chốt kiểm dịch ở phường Tân Phú.

Hiện, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân đến đón, đưa hai cháu bé về nhà an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất