Sắc màu Cuộc Sống

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn

Long Quyền - Khải Anh
Chia sẻ

'Đi về phía tâm dịch, để thấy bao câu chuyện xúc động, để thấy mình như được trưởng thành, lớn lên từng ngày khi đồng hành cùng thành phố chống dịch', đó là tâm sự của nhiều tình nguyện viên khi bước vào 'chảo lửa' đang sục sôi đêm ngày như TP. HCM.

'Có những lúc em như không thở nổi'

Một cậu bé 16 tuổi vào thời điểm này có thể làm gì? Tranh thủ học online, ở nhà cùng bố mẹ... hay tận hưởng mùa hè bằng video game? Thế nhưng em Hạ Nguyễn Quốc Huy (trường THPT Lý Tự Trọng, quận Tân Bình, TP. HCM) lại đang nằm trong đội tình nguyện chống dịch TP. HCM.

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 1

Huy kể: "Em tham gia hỗ trợ chống dịch từ đầu tháng 5. Em là Đoàn viên của Đoàn Thanh niên phường, khi thấy bên UBND phường nói đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch đang cần hỗ trợ, em và bạn em đã rủ nhau đi. Lúc đó, em chỉ mong được giúp đỡ mọi người vì thành phố mình đang thiếu nhân lực".

Hằng ngày, Huy đi hỗ trợ chống dịch tại địa điểm cách nhà khoảng 2 km, cũng trên địa bàn quận Tân Phú. Hành trang em mang theo hằng ngày là một hộp khẩu trang và nước sát khuẩn tay. Đến khu cách ly, Huy thoăn thoắt hỗ trợ mọi người lấy mẫu xét nghiệm, thu phiếu, hướng dẫn người dân xếp hàng giữ khoảng cách, điền thông tin lên máy tính và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu cách ly.

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 2

"Việc khó khăn nhất trong quá trình hỗ trợ là phải mặc đồ bảo hộ giữa thời tiết vô cùng nóng bức. Em thấy khó thở khi đứng dưới nắng trong bộ đồ bảo hộ ấy. Mỗi khi xong việc em cởi ra là như vừa tắm xong, người ướt hết vì mồ hôi. Mệt lắm nhưng rất là vui vì đã giúp đỡ được các cô chú, anh chị ở tuyến đầu và mọi người trong khu cách ly", Huy chia sẻ thêm.

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 3

Đối với Huy, niềm hạnh phúc nhất lúc này là sự động viên của mẹ và những người thân trong gia đình. "Khi về nhà em có kể với mẹ và gia đình em, em nói với mẹ là: “Mẹ ơi cho con đi chống dịch ạ”. Nghe em nói xong, mẹ cũng lo cho em, nhưng mẹ bảo là: “Con cứ đi, nhớ cẩn thận, đi có mệt hay gì thì cứ nói với mẹ, mẹ mua đồ ăn cho con nha”. Các cô chú cũng động viên, khích lệ em đứng vào hàng ngũ hỗ trợ chống dịch".

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 4

Trong nhật kí chống dịch của Huy, có những kí ức mà cậu bạn mãi không bao giờ quên. "Lần đó, em đi hỗ trợ mọi người vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực vào khu cách ly, phong toả trên đường Nghiêm Toản. Khoảng 9 giờ, em mặc đồ bảo hộ và đi vào khu cách ly, đến trưa mới xong thì em đã quá mệt. Em ngồi bệt xuống ghế không thở nổi, mọi người trong nhóm tức tốc mang đồ ăn, nước uống đến cho.

Cả nhóm đều vô cùng lo lắng cho em, sau khi về UBND phường nghỉ ngơi, em cũng đỡ mệt và ổn định dần sức khoẻ. Lần đó em sợ nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giúp đỡ được mọi người và nhận thấy mọi người rất tình cảm, quan tâm tới mình. Dù mệt nhưng em vẫn rất vui".

Những ngày không quên của Lộc

Lưu Bình Bảo Lộc hiện đang là sinh viên năm 5, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Chàng sinh viên trẻ tuổi đã có là 2 lần tham gia công tác hỗ trợ chống dịch.

Lộc tâm sự: "Lần đầu là nửa năm trước mình làm ở mảng hướng dẫn các trạm y tế sử dụng phần mềm truy vết và dịch tễ. Qua đó, mình cảm thấy công việc này mình có thể làm được, muốn góp chút ít công sức cho cộng đồng nên mình quyết định tham gia. Nỗi sợ khi bước vào vùng tâm dịch có nguy cơ lây nhiễm cao thì ai cũng có. Nhưng quan trọng nhất, mình sợ để mình biết cẩn thận hơn".

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 5

Mọi người trong nhóm đều có tinh thần đồng đội khá cao, điều này đã tạo nên sức mạnh khiến họ có thể làm cùng nhau từ 12 giờ trưa đến tận 8 giờ tối. Ai làm xong việc cũng ngồi đợi hoặc phụ những người còn lại. "Độ vất vả thì tăng hơn rất nhiều so với lần đi hỗ trợ trước, có những hôm nắng nóng nhưng mọi người ngồi trong gara xe với bộ đồ bảo hộ đó, nóng lắm nhưng vẫn động viên nhau cố lên. Lúc xong việc thì đứa nào cũng tèm nhem cả, lúc ấy mới dám nghỉ ngơi chút rồi chụp hình với nhau, mệt mà vui.

Lộc được phân công làm nhóm trưởng liên lạc giữa bên y tế quận để nhận thông báo rồi đưa đến các bạn trong nhóm hỗ trợ. Ngoài ra lúc lên địa điểm hỗ trợ, Lộc cùng các bạn thay phiên nhau làm các công việc tại hiện trường như nhập dữ liệu bệnh nhân vào máy tính, điều phối hướng dẫn bệnh nhân lấy mẫu, dán mã số xét nghiệm…

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 6

Tính đến nay, có bạn trong đội tình nguyện viên vẫn chưa dám nói với chủ trọ là mình đi chống dịch. Bạn kể thêm: "Mình vẫn nhớ như in cái ngày mình quyết định đi chống dịch. Mình gọi điện thoại cho 3 người, sau khoảng 5 phút cả 4 đứa cùng đăng kí mà không chần chừ gì nữa, sau đó chỉ có ăn vội rồi chuẩn bị đồ đi luôn. Có bạn cũng ngại không dám nói với chủ phòng trọ là đi hỗ trợ chống dịch vì sợ chủ trọ không cho thuê nữa.

Nhật kí những ngày 'đi về phía tâm dịch' của nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi ở Sài Gòn Ảnh 7

Câu chuyện này khiến mình rất xúc động. Như mọi sinh viên ngành Y, mình mong muốn góp chút sức lực vào ngành nghề mình theo học và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và đi về phía tâm dịch, để thấy bao câu chuyện xúc động, để thấy mình như được trưởng thành, lớn lên từng ngày khi đồng hành cùng thành phố chống dịch".

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền - Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất