Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình

Bước vào thế giới nội tâm đầy sâu lắng của Trà My, bạn sẽ thấy được rằng trên mọi cơ thể, mọi khiếm khuyết đều đáng yêu, đáng quý.

Bài viết Khải Anh
Chia sẻ

Vào một buổi chiều cuối tháng 10, nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của một cô gái qua messenger. Chị là một người khuyết tật, mong muốn được chụp bộ ảnh khỏa thân thấy rõ mặt để chị tự công bố nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật (03/12).

Đó là chị Trần Thị Trà My, một cô gái lớn lên từ vùng đất Đông Hà (Quảng Trị) đầy nắng và gió. Chị tập viết bằng một ngón tay, kéo "chiếc chân tròn" của mình đi khắp mọi miền đất nước. 

Và khi bộ ảnh khỏa thân được công bố, nhiều người bất ngờ, ngỡ ngàng. Điều gì đã khiến Trà My "dũng cảm" đến như vậy? Mời bạn bước vào thế giới nội tâm đầy sâu lắng của cô, để thấy được mọi cơ thể, mọi khiếm khuyết của bản thân đều đáng yêu, đáng quý.

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 1

Lúc mới 3 tháng tuổi, My đã lên bàn mổ rồi bị đưa vào nhà xác nằm suốt 8 tiếng đồng hồ vì bác sĩ tưởng đã chết. Từ đó, chị trở thành người khuyết tật do não bị thiếu oxy, gây tổn thương nặng về hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh phát âm.

Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của My đầy rẫy những gam màu đối lập, trắng và đen, hạnh phúc và bi thương, khó khăn lẫn sự vươn lên diệu kì.

My chưa từng đến trường mà chỉ tự nỗ lực luyện tập và tự học viết chỉ bằng một ngón tay. Ngày còn bé, chị học đọc, học viết theo người em gái. Ngày qua ngày, nghị lực phi thường đã làm My thuộc hết mặt chữ, ráp thành câu... Tâm trí của cô bé Trà My khi ấy là một khu vườn bay bổng cảm xúc. Để từ đó, chị có thể trở thành một nhà văn. 

Chị chia sẻ: "Mọi người thắc mắc vì sao mình lúc nào cũng tự tin hoạt bát và thậm chí là cả hoạt ngôn, dù nhiều khi người đối diện phải vất vả lắm mới nghe được giọng phát âm của mình. Thú thật cuộc đời đã lấy đi của mình nhiều thứ. Thế nhưng mình luôn tin rằng ai sinh ra trên đời cũng mang trong mình 1 khiếm khuyết nhất định. Vậy nên hãy nhìn vào mặt tích cực mà sống tiếp thôi".

Với chiều cao 1,3m, thân hình nhỏ nhắn, đôi chân bị liệt và hai tay không bình thường, Trà My đã vươn lên và tìm những giá trị sống đáng trân trọng cho mình.

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 2

Tính đến thời điểm hiện tại, Trà My đã cho ra đời 4 tập sách ấn tượng: Giấc mơ đôi chân thiên thần (2009), Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu trên từng ngón tay (2013) và Tin vào điều tử tế (2019).

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 3

"Một bộ ảnh nude". Đó là ước mơ nhỏ bé, được Trà My ấp ủ từ rất lâu. Nhiếp ảnh gia Thái Phiên chia sẻ: "Hôm hẹn gặp em ở quán cà phê, dù tôi đã mường tượng trước nhưng trong lòng cũng khá bất ngờ khi trước mặt tôi là 1 cô gái có nét mặt hiền lành, tươi sáng. Em phát âm ú ớ không rõ tiếng, tôi phải kiên nhẫn và chăm chú lắng nghe mới hiểu được một phần nào ý của em muốn diễn đạt.

Mấy ngày sau đó, tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi mà không tìm ra “cái tứ” cho buổi chụp. Làm sao để giúp em tạo dáng trước ống kính khi em không tự đứng được trên đôi chân của mình? Nhỡ trong quá trình chụp mà em sơ suất bị té ngã thì thật là tai họa.

 Đối với tôi, việc chụp ảnh khỏa thân cho những nàng hoa khôi, hoa hậu là công việc khá thường xuyên và quá sức dễ dàng nhưng với 1 cơ thể khuyết tật, dị dạng, thể trạng yếu ớt lại ít vận động, đi lại từng bước khó khăn bên chiếc xe đẩy thì tìm đâu ra những đường cong huyền ảo để tôn vinh? Nếu hướng ống kính về những vùng khiếm khuyết trên cơ thể thì sao gọi là tôn vinh được, vả lại lương tâm nghề nghiệp cũng không cho phép tôi khai thác những điều ấy".

Tại Việt Nam, ranh giới giữa ảnh nghệ thuật và ảnh dung tục vốn rất mong manh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhiếp ảnh gia Thái Phiên cũng đã gật đầu đồng ý chụp cho My.

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 4

Vào một buổi trưa như đã hẹn, nhiếp ảnh gia Thái Phiên đến phòng trọ đón Trà My bằng taxi. Đến phòng chụp, trong lúc anh chuẩn bị máy móc, đèn đóm thì My từ từ thoát y. Chị ngồi mở từng khuy áo một cách rất chậm rãi và khó khăn bởi những ngón tay cứng đờ không theo ý chủ nhân. 

"Đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy đã nhận lời chụp ảnh nude cho 1 cô gái 6 chân, chẳng thể nào có được những đường cong quyến rũ, cho anh ấy khai thác.

Thậm chí, trong suốt quá trình chụp bộ ảnh nude nghệ thuật này, có những phút giây anh Thái Phiên đã phải căng não lo lắng căng thẳng. Và chính mình đã phải động viên anh rằng: "Em không ngại anh nhé", Trà My nhớ lại.

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 5

Một ngày cuối tháng 11, bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trong sự bất ngờ của nhiều người.

Chị chia sẻ: "Mình luôn yêu thương thân thể không hoàn hảo của mình, để sau này chắc chắn cuộc đời sẽ cho mình gặp được người đàn ông thương được những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Vì vẻ đẹp của người phụ nữ là do chính họ tạo dựng mỗi ngày, chứ không phải tự nhiên mà có.

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 6

Bộ ảnh nude nghệ thuật đã truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ sống đẹp hơn và tốt hơn mỗi ngày. Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho biết: "Qua bộ ảnh này, tôi cũng muốn gửi đi 1 thông điệp: “Hãy tự tin và yêu thương cơ thể của chính ta, cho dù nó khiếm khuyết”.

Ai cũng muốn sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh và được đi trên đôi chân của mình nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Em đã truyền cảm hứng cho tôi, để tôi thấy mình đang hạnh phúc được là người bình thường".

Trải qua bao biến cố, đôi chân của chị không thể đi lại được, đôi tay cũng yếu ớt, gõ phím một cách chậm rãi. Nhưng không sao cả, My vẫn yêu lấy cơ thể mình. Bởi chị cho rằng:"Khi bạn nâng niu được con người của mình thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được người đàn ông nâng niu cuộc đời của bạn. Vì mỗi người phụ nữ là 1 kiệt tác của tạo hóa, nên xin đừng kỳ thị họ nếu như họ không có được vẻ đẹp giống số đông các cô gái ngoài kia".

Nhà văn khuyết tật trong bộ ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Yêu lấy những khiếm khuyết cơ thể mình Ảnh 7

Một cái bớt to tướng?

Một đôi chân xiêu vẹo?

Một nốt ruồi choáng chỗ?

Một làn da đầy tàn nhang?

Một bắp đùi to tướng?

...

Có phải bạn đã từng buồn lo, rầu rĩ vì những khuyết điểm của bản thân mình. Nhưng bạn biết không, yêu lấy cơ thể mình cũng là một điều hạnh phúc

Bài viết

Khải Anh

Chia sẻ