Sắc màu Cuộc Sống

Nhà 4 tầng nghiêng gần 1m ở Thủ đô: 'Đã khảo sát, sẽ giải quyết nhưng chưa biết khi nào'

Cường Ngô
Chia sẻ

'Nhiều năm nay, căn nhà số 177 ở ngõ Quan Thổ 1 giống như một quả bom nổ chậm, không biết sập lúc nào. Ở thời điểm này, ngôi nhà này nghiêng khoảng gần 1m, những lúc mưa to, gia đình tôi phải đi sơn tán', bà Sen (trú số nhà 161, ngay sát nhà 177) chia sẻ với PV Saostar.

Nằm trong ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, căn nhà số 177 được người dân nơi đây gọi là “căn nhà chết”, hay “căn nhà tử thần”, bởi hiện tại, nó đã nghiêng gần 1m và xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, căn nhà này được xây dựng từ năm 1998 với cấu trúc địa chất là đất bùn lỏng, nhưng trong quá trình xây dựng, họ xử lý phần móng cẩu thả nên dẫn đến hiện trạng nghiêng ngả. Chủ của ngôi nhà là bà Thùy - một giáo viên về hưu đã chuyển đi từ năm 2012 vì nhiều hạng mục xuống cấp rõ rệt. Việc giao bán, cho thuê cũng rất khó khăn vì không ai đủ “dũng cảm” để giao tính mạng của mình cho ngôi nhà được người dân ví von là “thần chết”.

Theo chia sẻ của một số hộ gia đình sống gần ngôi nhà số 177 thì càng ngày độ nghiêng của căn nhà này càng lớn.

Theo chia sẻ của một số hộ gia đình sống gần ngôi nhà số 177 thì càng ngày độ nghiêng của căn nhà này càng lớn.

Ngôi nhà số 177 đã nghiêng tới gần 1m gây hoang mang, lo sợ cho người dân nơi đây.

Ngôi nhà số 177 đã nghiêng tới gần 1m gây hoang mang, lo sợ cho người dân nơi đây.

Không chỉ vậy, căn nhà còn xuất hiện nhiều vết rạn nút và tọa lạc ngay sát cột điện chính. Vì vậy, nếu trường hợp không may xảy ra còn ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện ở tổ dân phố.

Không chỉ vậy, căn nhà còn xuất hiện nhiều vết rạn nút và tọa lạc ngay sát cột điện chính. Vì vậy, nếu trường hợp không may xảy ra còn ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện ở tổ dân phố.

Bác Phạm Thị Sen (trú số nhà 161, ngay sát nhà 177) cho biết: “Nhìn bên ngoài nghiêng đã đành, bên trong còn như dưa bở, chân tường nứt toác hết cả. Tôi ở nhà bên cạnh, nhưng lúc nào tôi cũng tưởng như có một tai họa sắp ập xuống, tinh thần chưa bao giờ được thoải mái“.

Lo sợ nó sẽ sập lúc nào không biết, giống như một quả bom treo ở trên đầu vậy. Nhiều lúc trời mưa lớn gia đình tôi phải đi sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng. Không phải riêng nhà tôi, còn nhiều hộ gia đình nữa cũng cùng tâm trạng như vậy. Hằng ngày tôi toàn phải ra canh, trưa nắng tôi cũng ra đứng để trông trẻ con, không cho tụi nói chơi ở đây. Có người bảo tôi là điên và khó tính, nhưng kỳ thực nếu không may có chuyện xảy ra thì sẽ ân hận cả đời“, bác Sen chia sẻ thêm.

Mặc dù cách hơn 2m, nhưng hiện tại nhìn hai căn nhà sắp dính vào nhau. Nhiều năm nay, những hộ dân sống xung quanh đây luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ.

Mặc dù cách hơn 2m, nhưng hiện tại nhìn hai căn nhà sắp dính vào nhau. Nhiều năm nay, những hộ dân sống xung quanh đây luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ.

Bác Phạm Thị Sen cho biết, trong nhà nứt như dưa bở, ngoài thì bị nghiêng ngả, không biết sẽ tổ sập lúc nào.

Bác Phạm Thị Sen cho biết, trong nhà nứt như dưa bở, ngoài thì bị nghiêng ngả, không biết sẽ đổ sập lúc nào.

Theo quan sát của PV, ngoài căn nhà số 177 thì số nhà 179 cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, thay vì bỏ hoang, căn nhà này được hộ gia đình ông Dương Văn Bình thuê ở. Ông Bình chia sẻ: “Gia đình tôi gồm 4 người thuê ở đây được 3 năm nay với giá 6 triệu đồng/tháng. Mặc dù hiện tại chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng tương lai thì không biết thế nào. Vừa qua, có vụ sập nhà ở phố Cửa Bắc, tôi cũng sợ, nhưng bây giờ chưa có điều kiện nên tạm thời vẫn ở tạm”.

Theo quan sát, nhiều hạng mục của ngôi nhà đã bị xuống cấp trầm trọng, tường trụ xuất hiện vết nứt lớn.

Theo quan sát, nhiều hạng mục của ngôi nhà đã bị xuống cấp trầm trọng, tường trụ xuất hiện vết nứt lớn.

Những căn nhà sống trong tình trạng báo động.

Những căn nhà sống trong tình trạng báo động ở ngõ Quan Thổ.

Ông Vũ Văn Khích (Tổ trưởng Tổ dân phố 81, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho hay: “Trước đây nền của căn nhà này là một cái đầm, nhưng khi xây dựng xử lý phần móng kém và tắc trách nên dẫn đến tình trạng như hiện tại. Trên phường, quận cũng đã đưa người đến khảo sát thực tế, nhưng vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết. Tôi tin thời gian tới họ sẽ vào cuộc để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra“. Tuy nhiên, khi được hỏi, ông cũng không biết đó là thời gian nào!

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin mới nhất