Sắc màu Cuộc Sống

Người thân gào khóc trước bờ biển Cửa Đại: '2 cháu đâu rồi, về thôi, mẹ cháu đang đợi ở nhà xác cùng về'

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Ngày 27/2, lực lượng chức năng tiếp tìm mở cuộc tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân vẫn còn mất tích là cháu 2 cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. (cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội).

Liên quan đến vụ chìm tàu xảy ra tại gần bờ biển Cửa Đại, (TP Hội An, Quảng Nam), sáng 27/2, cơ quan chức năng tiếp tục mở cuộc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm tàu thương tâm chiều hôm qua.  

Trước đó, vào 14h30 này 26/2 cano chở khách từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại (TP Hội An) thì bất bị sóng đánh lật úp khiến15 người tử vong. Sáng nay, 2 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, hiện chỉ còn 2 nạn nhân mất tích.

Hai thi thể được tìm thấy sáng nay gồm em Ngô Minh H. (sinh năm 2010) và chị Nguyễn Thị Giản Đ. (sinh năm 1998, cùng quê Hà Nội). Hiện còn 2 nạn nhân mất tích là 2 cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. (cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội).

Người thân gào khóc trước bờ biển Cửa Đại: '2 cháu đâu rồi, về thôi, mẹ cháu đang đợi ở nhà xác cùng về' Ảnh 1
Các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm vào sáng 27-2 - Ảnh: UB ATGT Quốc gia

Ai cũng mong muốn tìm được 2 cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. Sáng nay, chú Thiết (ngụ Hà Nội, chú ruột cháu Q.) đứng thắp hương trước bờ biển Cửa Đại gào khóc trong đau đớn. "Q. ơi, Mai A. ơi, hai cháu đâu rồi ề nhà thôi, mẹ cháu đang đợi ở nhà xác để cùng về…". Chứng kiến cảnh tượng xót xa, những người xung quanh cũng không thể nào kìm nổi nước mắt mà bật khóc.  

Người thân gào khóc trước bờ biển Cửa Đại: '2 cháu đâu rồi, về thôi, mẹ cháu đang đợi ở nhà xác cùng về' Ảnh 2
Người thân gào khóc trước biển vì một mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với báo chí, chú Thiết nói: "Anh em bà con đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 6 người đã tìm được thi thể, còn 2 cháu nhỏ vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch đau thương đến thế".  

Được biết, vụ lật cano đã khiến mẹ Q. qua đời, hiện ở nhà tang lễ chuẩn bị được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Bố cháu Q. được cứu sống nhưng tinh thần rất suy sụp. Hiện cháu Q. và người em họ Mai A. vẫn đang mất tích.  

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết trong sáng nay có 37 tàu thuyền và hơn 300 người tìm kiếm trên biển. Bên cạnh đó, có 2 máy bay quần thảo trên không hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, phía trên bờ có gần 100 người tham gia tìm kiếm dọc bờ biển.

Xem thêm: Ảnh: Thắt lòng cảnh tang thương trùm kín nhà tang lễ Hội An

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất