Sắc màu Cuộc Sống

Người thân bé 2 tuổi tử vong ngày đầu đến lớp: 'Cô giáo bảo khi gọi các cháu dậy thì cháu đã mềm oặt'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi xảy ra vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp mầm non, hiện người thân cháu bé đang vô cùng đau đớn trước sự việc.

Trưa 19/3, tìm về thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, người thân vẫn chưa hết đau xót sau vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp mầm non. 

Người thân bé 2 tuổi tử vong ngày đầu đến lớp: 'Cô giáo bảo khi gọi các cháu dậy thì cháu đã mềm oặt' Ảnh 1
Cơ sở mầm non, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo người nhà cháu bé, sáng 17/3, cháu V.T.A., (SN 2019), được mẹ là chị Vũ Hà T. đưa gửi nhà trẻ cách nhà khoảng 1km. Thời điểm đó, cháu khoẻ mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. 

Khoảng 12h30, lo lắng con quấy khóc vì là buổi đầu tiên đến lớp, chị T. gọi hỏi cô giáo về tình hình của con. Lúc này, chị dự tính nếu con khóc nhiều sẽ đến đón về. Tuy nhiên, cô giáo cho biết cháu A. ăn ngoan, không khóc và đã ngủ trưa.

“Đến 14h, cô giáo gọi điện cho bố mẹ cháu, tôi đang làm vệ sinh ngoài đường, đẩy xe rác vào gần đến nhà cháu thì nghe thấy mẹ cháu hoảng hốt kêu lên”, người bà họ cho biết.

Người thân bé 2 tuổi tử vong ngày đầu đến lớp: 'Cô giáo bảo khi gọi các cháu dậy thì cháu đã mềm oặt' Ảnh 2
Người thân cháu bé bàng hoàng chia sẻ về vụ việc.

Người này cũng cho biết, khi kịp chạy đến trường thì thấy mẹ cháu A. đang ngồi bế con trong cơ sở mầm non ở tầng 2. Khi ấy, môi cháu bé đã thâm tím, da tái, người mềm.

“Mạch của cháu chỉ hơi đập, lúc ấy tôi mới quát, cô G. tại sao cháu tôi lại như thế?, cô G. bảo khi gọi các cháu dậy thì thấy cháu A. đã mềm oặt ra, tim không thấy đập lúc đang đánh gió cho con. Cô giáo không biết nguyên nhân làm sao cháu qua đời”, bà họ cháu bé nói.

Sau đó bố cháu và bác cháu đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp nhưng cháu không qua khỏi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bé A. là con thứ 2 trong nhà, ngày 17/3 là buổi đến lớp đầu tiên của bé.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất