Sắc màu Cuộc Sống

Người phụ nữ mang vàng hương đến trước cửa nhà 'con nợ' vừa cúng bái vừa kêu gào thảm thiết gây xôn xao

Hoàng
Chia sẻ

Khi lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ vẫn tiếp tục gõ mõ, kêu gào thảm thiết: "Em về nhà chủ nợ nó cũng không để em yên...".

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mang đồ cúng đặt trước cửa nhà "con nợ" khiến nhiều người xôn xao. 

Theo đoạn clip, người phụ nữ mặc váy trắng trải chiếu rồi bày biện hoa, vàng hương, đồ cúng... trước nhà một người dân. 

Người phụ nữ mang vàng hương đến trước cửa nhà "con nợ" cúng

Khi lực lượng chức năng có mặt và yêu cầu giải tán, người phụ nữ tiếp tục cúng và gõ mõ. Người này còn kêu gào thảm thiết: "Anh ơi, em khổ lắm anh ơi, bây giờ em về chủ nợ nó không để em yên thân anh ơi". 

Sau đó, một người đàn ông được cho là "con nợ" từ trong nhà lao ra hết đổ hết đồ cúng. Lúc này, người phụ nữ ôm chân chiến sĩ CA, gào thét: "Em khổ lắm anh ơi, ôi trời ơi. Em về nhà chủ nợ nó cũng không để em yên. 5, 7 thằng nó đang ở nhà chờ em anh ơi".

Sự việc gây ồn ào và thu hút sự chú ý của không ít người dân khu vực. Được biết, vụ việc trên xảy ra vào chiều 6/10 tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người Lao Động thông tin, người phụ nữ tên H. và một người tên N.T.H. (ngụ phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa) có nợ nần với nhau. 

Do nhiều lần không đòi được tiền, H. đã tới nhà "con nợ" thắp hương, cúng bái nhằm đòi nợ. 

Sự việc trên chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng địa phương. 

Đoạn clip khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cũng có không ít người bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành động của người phụ nữ trên. 

"Biết là nợ nhưng mà vừa mùng 1 đầu tháng lại hành động thế này có hơi quá không?";

"Mang hẳn cả đồ cúng rồi gào thét om sòm cả khu vực như vậy cũng chẳng hay ho gì, mất trật tự địa phương". 

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất