Sắc màu Cuộc Sống

Người phụ nữ bịt kín mặt bỏ lại bé sơ sinh trong thùng giấy tại bệnh viện

Hoàng
Chia sẻ

Sau khi trao bé cho nhân viên tổ trực Covid-19 của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, người phụ nữ liền nhanh chóng rời đi.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa thông tin, đơn vị đang chăm sóc cho một bé gái sơ sinh bị bỏ lại tại nơi khai báo y tế của bệnh viện. 

Trước đó, vào lúc 0h27 ngày 13/10, một người phụ nữ bịt kín mặt mang theo một thùng giấy, trong đó có một bé sơ sinh vào nơi khai báo y tế của bệnh viện. 

Người phụ nữ bịt kín mặt bỏ lại bé sơ sinh trong thùng giấy tại bệnh viện Ảnh 1
Hiện các dấu hiệu sinh tồn của bé ổn định, chưa phát hiện bất thường gì

Người này cho biết đã phát hiện bé còn nguyên dây rốn tại cổng nhà vào lúc 22h ngày 12/10. Bé không có quần áo, tã lót, chỉ duy nhất một tờ giấy có ghi họ tên bé là L.K.T., sinh ngày 12/10. 

Sau khi trao bé cho nhân viên tổ trực Covid-19 của bệnh viện, người phụ nữ này liền nhanh chóng rời đi. Chị cũng giải thích, khi đưa bé vào nhà, người chồng không đồng ý nhận nuôi nên chị đưa đến bệnh viện để bé được hỗ trợ y tế. 

Cháu bé được nhân viên y tế đưa lên khoa Hồi sức tích cực sơ sinh để sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe. Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của bé ổn định, chưa phát hiện bất thường gì.

Bệnh viện cũng đã báo cáo UBND phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để có phương án xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất