Sắc màu Cuộc Sống

Người phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon dưới trời mưa: 'May thấy kịp thời, nếu lúc nữa tôi sợ cháu sẽ không được làm người'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo anh Huy - thời điểm phát hiện bé trai bị bỏ rơi dưới trời mưa cháu bé bị bỏ trong túi nilon, không mặc quần áo, người tím tái.

 Mới đây, vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời mưa ở thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến nhiều người xót xa. Là người đầu tiên phát hiện, đưa cháu bé đi bệnh viện, anh Vũ Quang Huy (tài xế taxi) cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 15/10, anh đi qua khu vực nhà văn hoá thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. 

Người phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon dưới trời mưa: 'May thấy kịp thời, nếu lúc nữa tôi sợ cháu sẽ không được làm người' Ảnh 1

Ban đầu anh Huy tưởng là tiếng mèo kêu nên xuống xem. “Lại gần tôi thấy tiếng khóc phát ra từ bọc túi nilon màu đen ở bãi rác, gần gốc cây nhãn. Mở túi ra tôi hoảng hồn thấy một bé trai mới đẻ, còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo, người tím tái”, anh Huy nhớ lại. 

Thời điểm anh phát hiện cháu bé trời đang mưa rất to. Thấy vậy, anh liền ôm cháu bé cho lên ô tô, bật điều hoà để ủ ấm một lúc cho cháu bé. Sau đó anh đưa cháu bé lên Trạm y tế xã Tiến Quang sơ cứu.

 Được các bác bác sĩ sơ cứu xong cháu bé được đưa ra Bệnh viện Sóc Sơn cấp cứu. Không có người chăm sóc cho cháu bé, anh Huy đã ở lại viện với cháu đến nửa đêm mới về. 

“Hiện sức khoẻ cháu ổn định rồi. May tôi phát hiện ra cháu kịp thời, nếu để cháu ở ngoài mưa lúc nữa tôi sợ cháu sẽ không được làm người như bây giờ”, anh Huy nói. 

Người phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon dưới trời mưa: 'May thấy kịp thời, nếu lúc nữa tôi sợ cháu sẽ không được làm người' Ảnh 2

Ngoài ra, anh Huy cũng cho biết thêm, cháu bé trộm vía, kháu khỉnh và rất đáng yêu. Anh mong người mẹ bỏ con đi hãy nghĩ lại mà tới đón cháu về. 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho biết, chiều 15/10, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 2,1kg, còn nguyên dây rốn, bọc trong túi nilon, bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hoá thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến.

 Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé tới trạm y tế xã Quang Tiến và Bệnh viện Sơn Tây để các y bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho cháu bé.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất