Lúc PV đến nhà, gia đình anh Nguyễn Thanh Long đang làm tang lễ. Ông Bùi Anh Phong (55 tuổi, dượng của nạn nhân) cho biết, anh Long là con trai lớn trong gia đình, phía sau còn có 2 người em 1 trai 1 gái. Cuộc sống gia đình rất đầm ấm, hàng ngày Long vừa đi làm,vừa đi học liên thông Đại học tại trường Hutech.
“Gia đình gặp chuyện ngoài ý muốn như thế này lại còn phải nhận thêm những thông tin như thế nữa, thử hỏi sao không bực. Tôi mà biết ai tung những thông tin ác ý đó, tôi sẽ truy tìm đến tận nơi và không tha cho người đó”, ông Phong bức xúc nói.
Ông Phong cho biết thêm, gia đình đã xin nhận thi thể Long vào lúc 2h ngày 18/10 từ cơ quan chức năng.
Rất buồn nhưng không đổ lỗi cho ai
Ông Phong khẳng định đây chỉ là một tai nạn không ai mong muốn. “Từ khi xảy ra tai nạn, phía trường Đại học Hutech rất quan tâm, chia sẻ mất mát với gia đình, họ luân phiên cử cán bộ của trường và đội sinh viên tình nguyện về phụ gia đình tổ chức tang lễ”, ông nói.
“Tôi cũng từng chứng kiến nhiều tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đều không có sự quan tâm chia sẻ sâu sắc từ các cơ quan chức năng và phía nhà trường như thế này. Gia đình cũng thống nhất và hiểu đó là một sự không may mắn của Long, bất kể ai lúc đó đứng ở đó thì cũng có thể gặp tai nạn”, người chú này nói và không quên cảm ơn tới sinh viên, thầy cô trường Đại học Hutech, các cơ quan chức năng đã tơi chia sẻ mất mát với gia đình.
Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Đại Học Hutech nói về vụ tai nạn ngoài ý muốn
Về phía trường ĐH Hutech, sáng 18/10, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng đã khẳng định, vào chiều tối 17/10 do thời tiết xấu, mưa gió to nên bất ngờ một mảng bê tông từ tầng cao nhất của dãy nhà B đã rơi xuống. Đúng lúc đó thì sinh viên Nguyễn Thanh Long đang xếp hàng đợi thang máy trong sân trường, bê tông vô tình rơi trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trong cùng buổi sáng, trường Đại học Hutech đã cử người người đại diện xuống thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình. Ở tại chỗ xảy ra tai nạn nhà trường cũng đặt bàn hoa để sinh viên, thầy cô… tới tưởng niệm nạn nhân.