Sắc màu Cuộc Sống

Người mẹ nghi ném con trai 2 tuổi xuống giếng rồi vờ hô hoán có người bắt cóc

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bước đầu cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nghi vấn chính người mẹ đã thực hiện hành vi ném con xuống giếng.

Ngày 8/10, trao đổi với báo Người lao động, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một cháu bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị Phạm Thị Ngọc Thu (27 tuổi, ngụ thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) bất ngờ hô hoán với người dân rằng con trai mình là Phạm Ngọc Huy (2 tuổi) bị một người lạ bắt cóc.

Giếng nước nơi nghi người mẹ ném đứa trẻ xuống. Ảnh; báo Giao Thông.

Ngay lập tức, mọi người tỏa đi các khu vực lân cận để tìm kiếm nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Tuy nhiên, sau đó, người dân phát hiện chiếc xe nôi và thi thể cháu H. ở dưới giếng gần nhà.

Theo báo Giao Thông, nhận tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an nhận định, cháu H. bị ném xuống giếng dẫn đến tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nghi vấn chính người mẹ đã thực hiện hành vi ném con xuống giếng.

Theo người dân xung quanh kể lại, trước đó, chị Thu quen một người đàn ông và sinh ra cháu H.. Chị Thu từng có thời gian đi chữa trị bệnh trầm cảm. Thời gian gần đây, chị Thu cũng có những biểu hiện bất thường.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất