Sắc màu Cuộc Sống

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội trong đêm sau kỳ nghỉ dài

Tường Bách
Chia sẻ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên hầu như ai cũng về quê hoặc đi du lịch. Từ chiều 1/5, dòng người lại hối hả trở lại thành phố, thậm chí đến tận tối, các cửa ngõ vào Thủ đô vẫn đông nghịt.

Hôm nay - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh/ thành trên cả nước tất tả, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe chật ních người để trở lại thành phố, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Khu vực đường Ngọc Hồi - Giải Phóng, hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm vào thành phố.

Người dân “tay xách nách mang” rất nhiều đồ đạc, uể oải trở lại Thủ đô.

Tối muộn ngày 1/5, vẫn nhiều người mang theo đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Một số người còn tranh thủ mang theo thực phẩm từ quê lên.

Thời tiết miền Bắc đang khá oi bức, nhiều người lên Hà Nội muộn để không khí dịu mát hơn.

Lưu lượng phương tiện đổ về Thủ đô đông hon.

Nhiều bạn trẻ, sinh viên cũng trở lại Thủ đô chuẩn bị trở lại trường học vào sáng 2/5.

Chia sẻ

Bài viết

Tường Bách

Tin mới nhất