Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn từ tiền bo tiếp viên rót bia quán karaoke, người đàn ông bị đá vào ngực tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Phạm Tuấn Hùng dùng chân đá vào ngực ông Nguyễn Minh Khai khiến ông này bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Khai đã tử vong sau đó.

Ngày 13/2, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Phạm Tuấn Hùng (40 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Minh Khai (40 tuổi, ngụ Bình Dương).

Nghi phạm Phạm Tuấn Hùng. Ảnh: PLO

Thông tin ban đầu, tối ngày 7/2, sau bữa tiệc sinh nhật tại nhà một người bạn, ông Khai rủ cả nhóm đến quán karaoke Sao Việt (nằm trên đường TC2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) hát hò.

Tại đây, nhóm ông Khai gọi một nữ tiếp viên vào để rót bia tiếp khách.

Theo Vietnamnet, khi ra về tính tiền, tiếp viên này đòi 300.000 đồng tiền bo nhưng ông Khai chỉ đưa 200.000 đồng.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Lúc này, Hùng cũng xuống tính tiền.

Theo báo PLO, khi thấy hai bên đang xô xát thì Hùng đến hỏi chuyện và can ngăn. Cãi vã lại nảy sinh giữa ông Khai và Hùng. Hùng lao vào đá trúng ngực ông Khai khiến nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh.

Ông Khai dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Hùng bỏ về nhà nhưng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất