Sắc màu Cuộc Sống

Người dân mệt nhoài 'tay xác nách mang' ra Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 2/9 , các bến xe đông nghịt người

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ lẽ kéo dài 3 ngày, nhiều người dân "tay xách, nách mang" nhanh chóng quay trở lại TP Hà Nội khiến nhiều tuyến đường, bến xe đông nghịt người.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, chiều 2/9, hàng nghìn người dân bắt đầu đổ dồn về TP Hà Nội để kịp thời gian làm việc cho buổi sáng ngày mai.

Theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát, lượng người bắt đầu tăng lên. Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, từ đầu giờ chiều 2/9 khu vực trả khách và cổng ra tại bến xe này đông nghịt người và phương tiện.

Khu vực trước cổng Bến xe Mỹ Đình nhiều phương tiện chen chúc xếp hàng, người dân đổ ra đường bắt taxi, gây ra cảnh ùn ứ, phương tiện di chuyển qua lại khó khăn.

Người dân “tay xách, nách mang” nhanh chóng ra khỏi bến xe khách Giáp Bát để di chuyển tiếp chặng đường về phòng hoặc về nhà.

Một số người mệt nhoài phải chờ đợi xe tại bến xe Giáp Bát.

Ghi nhận tại các tuyến đường Giải Phóng đông nghịt người và phương tiện, gây ra cảnh ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình rất nhiều lượt xe khách đưa người dân trở lại bến xe. Nhiều người lỉnh kỉnh túi đựng đồ đạc, quà quê lên thành phố.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, tăng cường phân luồng phương tiện, chống ùn tắc tại các nút giao thông.

Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh đưa theo về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất