Sắc màu Cuộc Sống

Không khí đón Giao thừa 2019 ở 2 miền đất nước: Sài Gòn nô nức, Hà Nội vắng vẻ

Team XH
Chia sẻ

Chỉ còn ít phút nữa là đến Giao thừa, lúc này nhiều tuyến đường đã ken đặc người đổ về các tụ điểm bắn pháo hoa mừng năm mới.

Hôm nay ngày 4/2 tức 30 tháng Chạp âm lịch là một ngày quan trọng trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Chỉ còn ít phút nữa là đến Giao thừa, chính thức bước sang năm mới theo âm lịch.

Theo ghi nhận của PV, tại các trục đường lớn, quanh tụ điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Sài Gòn đều ken đặc người. Ai cũng háo hức với việc xem pháo hoa, cùng người thân, bạn bè đón chào một năm mới an lành.

Tại Hà Nội không khí có vẻ trầm lắng hơn. Khác với dịp Tết Dương lịch, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn nên nhiều người đã về quê đón Tết thay vì nán lại trên TP đi xem pháo hoa.

Tại TP.HCM

Tại các khu vực như tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực quanh Đầm Sen… từ đầu giờ tối đã rất đông người đổ về. Nhiều người tin rằng, muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui năm mới thì không thể chỉ ngồi nhà mà phải tràn ra đường để cảm nhận rõ sự huyên náo, nhộn nhịp.

Dưới đây là một số bức ảnh PV ghi nhận:

Tối ngày 4/2 (tức ngày 30 Tết), hàng ngàn người dân tại TP.HCM đã tập trung ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) để chào đón màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2019.

Ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã có mặt tại phố đi bộ. Không khí vô cùng náo nhiệt, tưng bừng.

Bên cạnh màn bắn pháo hoa, phố đi bộ năm nay được trang trí khá lộng lẫy với hệ thống đèn chiếu sáng hoành tráng.

Dù đến 0h00 màn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ rất sớm người dân đã có mặt đông đúc.

Mẹ cùng các con nhỏ lưu lại kỷ niệm đẹp ngày cuối năm.

Không khí tại phố đi bộ náo nhiệt, tưng bừng hơn bao giờ hết.

Một góc phố chật kín người dân.

Từ trên cao nhìn xuống, phố đi bộ Nguyễn Huệ vô cùng tấp nập, đông vui.

Những đứa trẻ được bố mẹ đưa xuống đường vui chơi ngày cuối năm.

Ai cũng hào hứng, phấn khởi.

Càng về đêm, người dân càng tập trung mỗi lúc một đông đúc hơn.

Một số người dân đem theo bạt, nằm la liệt trên phố chờ xem pháo hoa.

Ảnh: Huy Hậu.

Tại Hà Nội:

Dù đã đến 11h nhưng hiện tại, khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm - một trong các tụ điểm bắn pháo hoa tầm cao vẫn khá thưa người.

Tuy vẫn đông đúc hơn ngày thường nhưng so với những dịp lễ như Tết Dương lịch hay Noel thì đêm Giao thừa hôm nay vẫn thưa vắng hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Phố đi bộ khá thưa người so với các dịp Lễ khác.

Tòa nhà hàm cá mập ken đặc người ngồi để chờ xem pháo hoa

Tuy nhiên, đường phố đã không còn cảnh chật kín, không còn khoảng trống.

Thậm chí một số cung đường còn khá thưa vắng.

Một số người tranh thủ mưu sinh ngày cuối năm nhưng những chiếc bóng bay hình lợn hợp với năm mới Kỷ Hợi cũng không được nhiều người dân mặn mà.

Thay vào đó người dân dành thời gian tận hưởng năm mới bên cạnh bạn bè trong các quán cafe.

Một khoảnh khắc đẹp tước giờ khắc Giao thừa.

Đến khoảng 11h30, các tuyến phố quanh hồ Gươm mới đông đúc hơn.

Nhiều người ngồi ngay gần điểm bắn pháo hoa.

Clip người Hà Nội đổ bộ về phố đi bộ quanh hồ Gươm để đón Giao thừa. Thực hiện: Minh Tâm.

Khu vực SVĐ Mỹ Đình, đông đảo người dân đến đây xem bắn pháo hoa chào năm mới

Nhiều gia đình bày lễ để thắp hương tiễn năm cũ, đón năm mới Kỷ Hợi

Người dân bày lễ cúng la liệt vỉa hè.

Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ảnh: Tường Bách.

Chia sẻ

Bài viết

Team XH

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất