Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chó Pitbull cắn 2 người thương vong: Chủ nuôi có sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng và khỉ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Theo người dân khu vực, người chủ chó Pitbull có nhiều sở thích kỳ lạ, trước đó, anh này đã từng nuôi đại bàng và khỉ.

Liên quan vụ chó Pitbull cắn một người tử vong, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An - thông tin trên Thanh Niên, bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nạn nhân và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Việc xử lý đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ.

Theo VnExpress, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An đã lấy mẫu xét nghiệm hai con chó trong vụ cắn chết người để kiểm tra bệnh dại. Bước đầu, hai con chó được xác định là giống Pitbull dòng đại. Con đực 52 kg, dài 0,9 m; con cái còn sống 30kg.

Vụ chó Pitbull cắn 2 người thương vong: Chủ nuôi có sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng và khỉ Ảnh 1
Chó Pitbull bị tiêu diệt sau khi làm 2 người thương vong. Ảnh: An ninh Thủ đô

Chủ nuôi và nạn nhân từng sống chung

Chị Hà (chị ruột anh Nguyễn Thanh Hải) trao đổi với VnExpress, anh Hải từng đi cai nghiện ma túy, không vợ con, sống một mình. Hai con chó được Hải mua tại TP.HCM và đã nuôi gần 2 năm. Con cái đã đẻ một lứa 6 con, trong đó 5 con đã bán với giá 6 triệu đồng mỗi con. Gia đình từng nhiều lần khuyên can vì đây là loài chó dữ nhưng anh Hải không nghe.

Mới đây, anh Hải tái nghiện. Vài ngày trước, trên đường về nhà, anh gặp một người đàn ông lang thang cũng bị nghiện nên đưa về nhà ở chung. Nhưng sau đó, cho rằng ông bạn này trộm đồ của mình, nên anh đuổi đi.

Vụ chó Pitbull cắn 2 người thương vong: Chủ nuôi có sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng và khỉ Ảnh 2
Anh Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: Hoàng Nam/VnExpress

Anh Hải kể với chị gái, ngày 20/5, khi dắt hai con chó đến xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, cách nhà hơn 1km) đi dạo thì gặp lại người này. Hai bên xảy ra cự cãi, con con chó bênh chủ nên lao vào cắn người đàn ông.

Nạn nhân nhảy xuống mương nước bỏ chạy nhưng hai con chó vẫn đuổi theo tấn công khiến tử vong. Anh Hải cố can ngăn nhưng cũng bị chúng cắn.

Theo đó, anh Hải bị tổn thương nặng phần mắt, cánh tay bị gãy, rách cơ tay, vành tai bị đứt một phần cùng nhiều vết sây sát. Sau khi được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An phẫu thuật, anh đã dần phục hồi sức khoẻ.

Còn người đàn ông tử vong không có địa chủ cụ thể và giấy tờ tùy thân, chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM, nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân.

Xem thêm: Thông tin mới vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An

Người chủ có nhiều sở thích kỳ lạ

Theo Thanh Niên, anh Hải về tạm trú tại nhà chị ruột (ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) hơn 4 năm nay. Do sống ở hai nơi nên có thời gian dài anh không ở nhà chị ruột.

Nhiều người dân vùng này tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng đều biết rõ anh Hải từ TP.HCM về nơi này sinh sống.

Trước đó, anh Hải từng nuôi đại bàng. Mỗi chiều, anh Hải chạy xe máy chở chim đại bàng vòng quanh đường phố giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường. Vài tháng sau, anh chuyển sang nuôi vài con khỉ và không lâu sau cũng bỏ.

Khoảng đầu năm 2021, anh Hải quay trở lại với con chó khổng lồ và khoe là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài: "Nó khoảng 60 kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được".

Buổi tối, anh Hải thường dẫn chó đi bộ từ nhà ven QL1 lên khu vực Cầu Voi hơn 4km, tìm xe chở chó xuống công viên TP. Tân An, đến khuya thì kiếm xe chở về.

Vụ chó Pitbull cắn 2 người thương vong: Chủ nuôi có sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng và khỉ Ảnh 3
Khu vực mương nước nơi hai con chó cắn chết người. Ảnh: Hoàng Nam/VnExpress

Một người ở cạnh nơi xảy ra vụ việc kể, đêm đó, khi nghe nhiều tiếng kêu cứu thì chạy ra và chứng kiến cảnh tượng hai nạn nhân bị chó Pitbull cắn bê bết máu trên đầu, cơ thể trong trạng thái bất tỉnh. Khi kêu được xe đưa họ lên chở đi cấp cứu nhưng một người không qua khỏi, nạn nhân còn lại thở khó nhọc nhưng đã được cứu sống.

Còn một người gần lộ Mộc Sô (giáp QL1) cho biết, anh Hải ít khi rời nhà buổi trưa hoặc chiều, đến tầm 21h mới dắt chó đi. Đêm 20/5, anh Hải dắt chó đi ngang hướng KCN Hòa Bình với dáng khá vội vàng. Đến sáng sớm hôm sau thì người dân hay tin chó Pitbull của anh Hải cắn chết người, cả người chủ cũng bị tấn công trọng thương.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất