Sắc màu Cuộc Sống

Người chồng cuồng ghen khi thấy vợ nhắn tin vào buổi tối

Theo VnExpress
Chia sẻ

Cho rằng vợ nhắn tin với người đàn ông khác, Khiêm nổi máu ghen, cầm dao đâm nhiều nhát ngay tại vườn nhà bố vợ.

Ngày 8/3/2014, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo chị Lò Thị Chung (31 tuổi, huyện Yên Châu) tới nhà văn hóa bản Mơ Tươi từ tối hôm trước nhưng không thấy về. Phía sau nhà bố chị này, người dân tìm thấy một đôi dép, một ấm đun nước, máu và tóc dính trên nền đất.

Hàng chục cảnh sát hình sự Công an Sơn La tới khám nghiệm hiện trường, phát hiện mặt ngoài tường nhà có vết máu thấm từ trên xuống, xung quanh cỏ cây bị dẫm đạp. Trinh sát nhận định đây có thể là vụ án mạng, hung thủ sau khi gây án đã giấu xác chỗ khác.

Theo tường trình của nhân chứng, tối 7/3/2014 chị Chung được chi hội phụ nữ bản Mơ Tươi giao nhiệm vụ tiếp nước giao lưu văn nghệ. 21h, chị cầm ấm sang nhà bố để lấy nước về đun thì mất tích.

Hàng xóm cho hay chị Chung tính hiền lành, sống chan hòa, không có mâu thuẫn nào gay gắt đến mức bị tước đoạt mạng sống. Trinh sát đưa ra giả thiết chị bị cướp sát hại hoặc do mâu thuẫn tình ái, ghen tuông.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiều muộn ngày 10/3/2014, nhà chức trách phát hiện dưới khe suối bản Mơ Tươi, cách nhà văn hóa 3km có một bao tải chứa xác chị Chung. Nạn nhân chết ba ngày trước, thi thể nhiều vết chém.

Do nạn nhân còn hoa tai vàng và tiền, trinh sát loại trừ đây là vụ cướp. Căn cứ nhiều vết chém, ban chuyên án nhận định hung thủ đã gây án trong cơn tức giận. Trong hai giả thiết còn lại, cảnh sát nghiêng về việc đã xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, dẫn tới án mạng.

Quá trình tìm hiểu các mối quan hệ, cảnh sát nhận thấy chồng chị Chung là Vì Văn Khiêm thường xuyên ghen do vợ hay tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương và có mối quan hệ rộng.

Khi làm việc với cảnh sát, Khiêm khai hôm vợ mất tích anh ta có đến nhà văn hóa xem văn nghệ, sau khi kết thúc thì đi uống rượu với bạn.

Với tội ác gây ra, Khiêm phải lĩnh án tử hình.

Tiếp cận con trai của vợ chồng chị Chung, nhà chức trách nhận được thông tin khoảng 23h bố về nhà và nói mẹ đang ở nhà văn hóa. Nửa đêm, Khiêm đi xe máy rời nhà, 30 phút sau quay về.

Tiếp tục làm việc với Khiêm, điều tra viên yêu cầu chứng minh quãng thời gian từ 21-23h đi đâu, làm gì thì anh ta không đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Khám nhà Khiêm, cảnh sát thu chiếc áo dính máu, con dao. Kết quả giám định cho thấy đây là máu của Khiêm và chị Chung. Lúc này, Khiêm nhận tội.

Khiêm khai tối 7/3/2014, sau khi uống rượu say đã đến nhà văn hóa xem biểu diễn văn nghệ. Hai tiếng sau, thấy vợ sang nhà bố đẻ lấy nước, vừa đi vừa bấm điện thoại, nghi ngờ nhắn tin cho người đàn ông khác, anh ta nổi máu ghen nên to tiếng, rồi sát hại…. Rạng sáng hôm sau, Khiêm bỏ thi thể vào bao tải, giấu dưới khe suối.

Gây án xong, Khiêm trình báo với cán bộ thôn rằng vợ mất tích để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tại phiên xử sơ thẩm mở tháng 4/2014, TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt Khiêm án tử hình tội Giết người. Bản án phúc thẩm sau đó giữ nguyên mức phạt này.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất