Sắc màu Cuộc Sống

Ngủ say sau khi xem World Cup, nhà cháy vẫn không hay biết

Tâm An_Hoài Sơn
Chia sẻ

Sau khi xem bóng đá World Cup xong, một số người ngửi thấy khói bốc lên từ nhà ông Châu nên hô hoán, đập cửa để chủ nhà đang ngủ say tỉnh giấc tháo chạy khỏi đám cháy...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 27/6, tại số nhà 87/2 đường Lê Hồng Phong (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) của ông Trần Ngọc Châu bất ngờ bốc cháy dự dội.

Lúc này, gia đình ông Châu đang ngủ say sau khi xem bóng đá World Cup nên không hề hay biết vụ việc. Rất may, hàng xóm ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ nhà ông Châu nên đã chạy sang đập cửa, tri hô đánh thức chủ nhà dậy thoát ra ngoài. Một số người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời điện báo báo lực lượng PCCC.

Lực lượng PCCC tiếp cận ngôi nhà bị cháy để dập lửa. Ảnh: CTV

Nhận được thổng tin, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai phun nước chống cháy lan. Do căn nhà bị cháy có kiến trúc kín nên lượng khói bốc lên dày đặc, lực lượng chức năng phải dùng đến máy hút khói…

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CTV

Khoảng 30 phút sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều tài sản trong phòng đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tâm An_Hoài Sơn

Tin mới nhất