Sắc màu Cuộc Sống

Nghiền 20 viên thuốc ngủ cho vợ uống rồi ra tay sát hại vì nghĩ vợ khinh thường mình

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Do xảy ra mâu thuẫn với vợ, lợi dụng lúc vợ ra ngoài phơi quần áo, Thắng nghiền nhuyễn 20 viên thuốc ngủ rồi trộn vào ly cà phê vợ đang uống dở. Lúc sau, thấy vợ ngủ trên gác, Thắng lấy dao sát hại vợ rồi khóa cửa nhà bỏ đi.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, ở TP Cần Thơ) về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của Thắng - chị Đ.

Theo thông tin từ VNE, vợ chồng Thắng có hai con gái nhỏ cùng thuê nhà trọ sinh sống tại huyện Châu Thành (Hậu Giang).

Được biết, Thắng sức khoẻ yếu, hay ốm đau nên không thể lao động nặng, do đó, kinh tế gia đình dựa vào tiền làm thuê của vợ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: VNE.

Thời gian gần đây cuộc sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, Thắng cho rằng bị vợ coi thường nên đã nảy sinh ý định giết chết vợ.

Theo PLO, cách đây 3 hôm, vợ chồng Thắng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì tiền nhà. Trong lúc tức giận, Thắng quyết tâm sát hại vợ.

Lợi dụng lúc vợ ra ngoài phơi quần áo, Thắng nghiền nhuyễn 20 viên thuốc ngủ rồi trộn vào ly cà phê chị này đang uống dở, sau đó, Thắng bỏ đi ăn sáng.

Khoảng một tiếng sau, Thắng quay về nhìn thấy chị Đ. ngủ trên gác, Thắng lấy dao sát hại chị Đ. Sau khi gây án, Thắng thay chiếc áo dính máu khóa cửa nhà bỏ đi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh; PLO.

Đến trưa cùng ngày, hai con của Thắng đi học hỏi mẹ ở đâu thì Thắng nói dối chị Đ. đã đi thành phố. Không lâu sau đó, người dân phát hiện chị Đ. tử vong và trình báo lực lượng chức năng. Thắng cũng bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất