Sắc màu Cuộc Sống

Nghịch tử tưới xăng đốt cha, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi đi nhậu về và mâu thuẫn với con trai, người đàn ông bị nghịch tử tưới 5 lít xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối 5/6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, trú ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) sau khi đi nhậu say trở về nhà đã mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Sau một hồi tranh cãi, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa, tưới lên người bố đẻ rồi bật quẹt ga đốt. Bị con trai biến thành “đuốc sống”, ông Lợi lăn lội dưới đất gào thét kêu cứu.

Người đàn ông bị con trai thiêu sống sau khi đi nhậu về. Ảnh minh họa

Lúc này, vợ và con trai ông Lợi là bà Lê Thị Rớt (51 tuổi) và Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi) xông vào dập lửa cũng bị cháy lây. Hiện cả 4 người trong gia đình ông Lợi đều bị bỏng nặng, riêng ông Lợi đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an thị xã An Nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin mới nhất