Sắc màu Cuộc Sống

Nghi vợ lấy 500.000 đồng, bố nhẫn tâm ném con 7 ngày tuổi xuống giếng

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau bữa cơm tối, Đạt lục túi lấy tiền đi mua thuốc hút nhưng không thấy tờ 500.000 đồng. Nghi ngờ vợ lấy, Đạt chạy vào nhà bế đứa con 7 ngày tuổi và bất ngờ ném xuống giếng.

Sáng 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Nghi vợ lấy 500.000 đồng, Đạt ném con 7 ngày tuổi xuống giếng

Theo cáo trạng của VKS, vào tối 22/3, sau khi ăn cơm xong, Đạt vào phòng mặc áo để đi mua thuốc. Tuy nhiên, tờ tiền 500.000 đồng trong túi áo không còn nên nghi ngờ vợ chị N.T.H. (SN 1996) lấy.

Đối tượng Đạt hỏi vợ nhưng chị H. nói không lấy. Hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Không kiềm chế được bản thân, Đạt dùng tay tát chị H., người phụ nữ này bỏ ra cửa nhà bếp khóc.

Quá bức xúc vì mất tiền và nghi ngờ con không phải là con của mình nên Đạt chạy vào nhà bế con mới 7 ngày tuổi ra giếng nước của nhà mình rồi ném xuống. Gây án xong, Đạt vào phòng đóng kín cửa.

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng vớt bé gái lên nhưng bé đã tử vong trước đó. Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Trương Văn Đạt về tội “Giết người”.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất