Sắc màu Cuộc Sống

Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghiện ma túy khoảng 10 năm, mỗi ngày hít không dưới 5 lần

Linh Chi
Chia sẻ

Nguyễn Xuân Trung - một trong 2 nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng khai đã nghiện ma túy khoảng 10 năm nay, "1 ngày hít dưới 5 lần thì không chịu được".

Liên quan vụ nữ sinh trường Học viện Ngân hàng bị sát hại, ngày 28/10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra, làm rõ về tội "giết người", "cướp tài sản".

Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghiện ma túy khoảng 10 năm, mỗi ngày hít không dưới 5 lần Ảnh 1
Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Trung đã thành khẩn khai nhận hành vi trực tiếp ra tay sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín - sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) khi nạn nhân trên đường đi học về qua khu vực bờ đê sông Nhuệ. 

Trung đã lập gia đình và có 2 con gái, vợ làm nghề may. Đồi tượng không có công ăn việc làm ổn định nên "ai thuê gì thì làm cái đấy".

Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghiện ma túy khoảng 10 năm, mỗi ngày hít không dưới 5 lần Ảnh 2
Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung

Xem thêm: Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm tử vong dưới sông: 'Con ra đi quá đau xót'

Theo Pháp luật & Bạn đọc, Trung khai do bị bạn bè rủ rê nên dính vào con đường nghiện ngập từ năm 2010 - 2011. Do dính vào ma túy nên đối tượng không có đủ tiền nuôi gia đình. Những lúc như vậy, đối tượng về xin bố mẹ. 

Cạn tiền, Trung lại tính đến trộm cắp vặt. Ở địa phương hoặc những nơi mà Trung đi qua thấy ai hở ra đồ gì có giá trị, đối tượng nhanh chóng tìm cách trộm cắp để lấy tiền mua ma túy. 

Trước đây, Trung đã từng làm thêm tại một tiệm sửa xe máy với mức lương 500.000 đồng/ngày. Số tiền kiếm được đối tượng để phục vụ việc sử dụng ma túy. 

"Bây giờ có nhiều hít nhiều, có ít hít ít, nhưng 1 ngày mà hít dưới 5 lần thì không chịu được. Thu nhập hàng tháng chủ yếu để hút hít, nếu không đủ thì đi trộm cắp thôi", Trung khai. 

Được biết, giữa Trung và Nguyễn Văn Quân là anh em xã hội, Quân cũng bị nghiện. 

Khi biết con trai nghiện ngập, bố mẹ và vợ Trung đã nhiều lần khuyên đi cai nghiện nhưng đối tượng không nghe mà còn chửi bới, đập phá đồ đạc. 

Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghiện ma túy khoảng 10 năm, mỗi ngày hít không dưới 5 lần Ảnh 3
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của bà Đào Thị Th. về việc con gái là Trần Thuý Hiền mất tích từ tối 23/10. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bước đầu xác định Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân là đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, vào 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín). Sau đó cả 2 dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Khi đến đường đê sông Nhuệ (thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), thấy nữ sinh Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại, Trung đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi nữ sinh đang đứng, đẩy cháu Hiền ngã xuống bờ sông Nhuệ và dìm nạn nhân tử vong. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất