Sắc màu Cuộc Sống

Nghi phạm đánh dã man người phụ nữ tại Hà Nội đổ lỗi do rượu: Say đập phá đồ đạc bố mẹ cũng phải chịu

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Tại cơ quan chức năng, nghi phạm đánh đập dã man người phụ nữ trong quán cho rằng, mâu thuẫn trên mạng xã hội chỉ là một phần, nguyên nhân chính gây ra hành động dã man là do uống rượu say, không kiểm soát được hành vi.

Ngày 13/11, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán (29 tuổi, trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nghi phạm đánh dã man người phụ nữ tại Hà Nội đổ lỗi do rượu: Say đập phá đồ đạc bố mẹ cũng phải chịu Ảnh 1
Đối tượng Cấn Ngọc Phán.

Theo đó, Công an huyện Thạch Thất xác định Phán là nghi phạm đã hành hung chị N.T.T. (30 tuổi, trú xã Phùng Xá; chủ một cửa hàng hải sản tại địa bàn) vào chiều 9/11, khiến nạn nhân bị dập não, xuất huyết dưới nhện thái dương, xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Gây án xong, nghi phạm Phán bỏ trốn về khu vực phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) và bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 20h30 tối 12/11. Theo đó, điểm bị bắt giữ, Phán dương tính với ma túy qua kết quả test nhanh nước tiểu.

Tại cơ quan chức năng, Phán thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phán khai có xảy ra xích mích trên mạng xã hội với chị T.. Đến khoảng 15h30 chiều 9/11, sau bữa nhậu, Phán tìm đến cửa hàng hải sản của chị T. với mục đích tát cảnh cáo.

Phán cho rằng chị T. lúc này có lời thách thức lại: “Lúc đó tôi lại say rượu nên ngỗ ngược hơn, không kiểm soát được hành vi của mình. Quả thật lúc đó tôi không nhớ gì, không biết gì về hành động của mình vì uống rượu quá say rồi, đến bây giờ tôi rất ân hận”, Phán khai.

Phán cho rằng, bố mẹ, bạn bè đều biết mỗi lần Phán uống rượu say thì Phán không làm chủ được bản thân. Nhiều lần rượu say về, Phán thường đập phá đồ đạc trong nhà, bố mẹ cũng phải chịu thua Phán, chỉ biết khuyên con đừng uống rượu.

Đối tượng này cho rằng cũng ý thức được tác hại của việc uống rượu nhưng nhiều cuộc vui anh em mời tôi không thể từ chối được. “Còn ma túy tôi đã bỏ rất lâu rồi”, Phán khai.

Theo Công an huyện Thạch Thất, Phán có biểu hiện khai báo quanh co, không trung thực.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 9/11, Công an xã Phùng Xá nhận tin báo về việc chị N.T.T (SN: 1991, ở thôn Bùng, Phùng Xá) bị đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992, cùng trú thôn Bùng) hành hung dã man, phải đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị T. là chủ quán hải sản tươi sống C.T tại thôn Bùng. Phán nhiều lần mua đồ tại quán nhưng chưa thanh toán nốt số tiền hơn 500.000 đồng nên chị T. đăng tải lên mạng xã hội Facebook về việc Phán nợ tiền.

Đến khoảng 15h30 ngày 9/11, Phán đến quán C.T của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy chị T. đang ngồi một mình, Phán không nói gì mà xông vào hành hung dã man bà chủ quán rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất rồi chuyển lên Bệnh viện 103 Hà Đông để cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê. 

Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán chị T. bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thuỳ IV độ I.

Sau 3 ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết của Phán và bắt giữ đối tượng ở quận Đống Đa. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất