Sắc màu Cuộc Sống

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?'

Khải Anh
Chia sẻ

Không phấn son, không áo hoa, không ánh đèn sân khấu, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Phương Thanh, Á hậu Hoàng My, diễn viên Hoàng Phi Kha... đã xuất hiện tại những khu cách ly, phong tỏa trong màu áo bảo hộ. Những ngày TP. HCM sục sôi vì dịch bệnh, họ đã để lại trong lòng khán giả những hình ảnh đẹp đẽ.

Những trái tim biết yêu thương

Sáng 26/6, tại sân vận động Phú Thọ (quận 11, TP. HCM), nhiều người bước vào khu vực tiêm vaccine Covid-19 đã khá bất ngờ khi gặp được nhiều gương mặt quen thuộc trong màu áo tình nguyện viên. Đó là MC Đại Nghĩa, Á hậu Hoàng My, người mẫu Mâu Thủy...

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 1

Dù ai cũng mang khẩu trang, kín mít trong bộ đồ bảo hộ nhưng không khó để khán giả nhận ra họ. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, showbiz dường như "đóng băng" những hoạt động, dự án nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ gặp không ít khó khăn. Và cũng trong những ngày thành phố "gồng mình" chống dịch này, nhiều nghệ sĩ đã đăng kí vào đội ngũ tình nguyện viên.

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 2

Chia sẻ với SAOStar, diễn viên Hoàng Phi Kha cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều công việc tại "điểm nóng" của thành phố như quận Gò Vấp, quận Bình Tân... Thông thường, mọi người sẽ chia nhau giúp người dân xếp hàng tạo khoảng cách an toàn, hỗ trợ thức ăn cho những khu cách ly, bốc vác lương thực...

Lúc đầu, tôi chưa quen với quần áo bảo hộ nên mặc cả ngày từ 8 tiếng, có ngày lên đến 14 tiếng rất mệt nóng, mồ hôi nhễ nhại. Có khi mệt quá, tôi cũng không ăn uống gì nổi, về đến nhà tắm rửa xong là lăn ra ngủ luôn rồi qua ngày sau lại tiếp tục lên đường. Từ ngày lên đường chống dịch đến bây giờ, tôi đã ốm xuống 5kg".

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 3

Cũng giống như Hoàng Phi Kha, Á hậu Hoàng My đã có những trải nghiệm không quên trong những ngày cùng đất nước chống dịch. My chia sẻ: "Có một sự thật ngược đời là vào lúc dịch cao điểm nhất ở TP. HCM, mình gặp và tiếp xúc nhiều người nhất. Mỗi ngày từ 2.000 - 6.000 người! Nhờ đó, mình cũng có dịp hiểu thêm về rất nhiều cảnh đời. Có buổi tối hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở Bình Tân, mình gặp một anh trai đẩy nguyên chiếc xe bán vé số vào lấy mẫu. Tối rồi mà vé số còn nguyên, thật là dịch bệnh càn quét không sót một ai…"

Khi nghệ sĩ đi về tâm dịch

Bất kể nắng mưa, xa gần, nhiều nghệ sĩ như MC Quỳnh Hoa, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Phương Thanh, người mẫu Mâu Thủy, Hương Ly, Peter Phạm... vẫn miệt mài làm việc, giúp sức cho các y bác sĩ tuyến đầu. Mệt quá thì gục nghỉ tạm bên vệ đường, những bữa ăn trong vội vàng, những giấc ngủ tròng trành... là điều mà họ đã trải qua trong suốt thời gian căng thẳng vì dịch bệnh.

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 4

Anh Hoàng Phi Kha chia sẻ thêm: "Khó khăn, vất vả rất nhiều nhưng không là gì so với các y bác sĩ nơi tuyến đầu cả. Họ phải chạy từ điểm này đến điểm khác, mệt quá có thể lăn ra đâu đó ngủ một chút để lấy lại sức rồi lại làm việc tiếp. Là người hàng ngày chứng kiến những cảnh đó, tôi rất thương và ngưỡng mộ các bác sĩ. Những ngày qua, chúng tôi giờ không khác gì là một đại gia đình mọi người luôn yêu thương, chia sẻ cùng nhau và tất cả luôn có chung một niềm tin chiến thắng.

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 5

Tôi cũng rất sợ nhiễm bệnh, nhưng nếu ai cũng vì sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch? Mùa dịch đã khiến mọi thứ đảo lộn, không còn gì trong tay nhưng không vì thế mà tôi suy nghĩ tiêu cực. Tôi giờ chỉ mong mình có sức khoẻ tốt và được mọi người yêu quý thì hết dịch tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại từ con số 0".

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 6

Có lần, Hoàng Phi Kha gặp một cô bé tình nguyện viên làm chung. Cô bé nhỏ con, lần đầu làm tình nguyện nên chưa quen với bộ đồ bảo hộ. Nắng nóng, không khí ngột ngạt nên chỉ mới 2 tiếng, cô bé muốn ngất xỉu.

Thấy vậy, Hoàng Phi Kha liền bảo cô vào nghỉ. Cô bé đáp rằng: "Anh chị là nghệ sĩ mà còn làm được em là sinh viên ngành Y không lẽ không làm được". Hình ảnh cô tình nguyện viên hôm ấy đã làm anh cảm thấy vừa thương, vừa lo nhưng vô cùng cảm phục.

"Nghệ sĩ trong mắt chúng tôi những ngày này thật đẹp"

Là một trong những người tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19, chị Phương Vy (ngụ TP. Thủ Đức) đã tình cờ được người mẫu Mâu Thủy điều phối vào khu vực chờ để khám sàng lọc. Chị chia sẻ: "Dù mang nhiều lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy. Không gian nóng bức, mồ hôi nhễ nhại nhưng chúng tôi đã bắt gặp được những ánh mắt biết cười, biết nói, tận tình hướng dẫn người đến tiêm vaccine. Nghệ sĩ trong mắt chúng tôi những ngày này thật đẹp".

Nghệ sĩ trong tâm dịch: 'Nếu sợ mà ngồi yên thì ai sẽ đứng lên chống dịch?' Ảnh 7

Vừa qua, khán giả phần nào vơi bớt niềm tin, tình cảm bởi những scandal liên tục nổ ra của giới nghệ sĩ. Nhưng trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, nhiều nghệ sĩ đã để lại trong lòng người hâm mộ những dấu ấn đậm sâu khi đứng vào hàng ngũ tình nguyện viên. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít mặt mũi, lớp khẩu trang dày cộm, họ vẫn thật đẹp đẽ, bởi trong mỗi con người ấy là một trái tim đang đập từng nhịp yêu thương.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất