Sắc màu Cuộc Sống

Nghe điện thoại lúc trời nổi mưa dông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bà  P. cùng gia đình tắm biển tại khu vực bãi tắm Paradise thì trời bất ngờ nổi mưa kèm sét. Lúc này có người gọi điện nên bà P. nghe máy, không may sét đã đánh trúng người nạn nhân khiến bà P. tử vong.

Ngày 2/10, trả lời báo Người lao động, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết nữ du khách tên N.T.P (SN 1971, quê huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị sét đánh ở Vũng Tàu đã không qua khỏi sau khi được chuyển lên TP HCM điều trị.

Vào sáng 30/9, bà P. cùng gia đình tắm biển tại khu vực bãi tắm Paradise thì trời bất ngờ nổi mưa kèm sét. Lúc này có người gọi điện nên bà P. nghe máy, không may sét đã đánh trúng người nạn nhân.

Nạn nhân đã không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Người lao động.

Những người xung quanh đã sơ cứu và đưa bà P. vào BV Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được.

Các bác sĩ BV Lê Lợi đã đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, hồi sức tích cực cho bà P. Sau đó, tim bà P. đập trở lại, mạch, huyết áp đã đo được, thở bằng máy…

Người nhà nạn nhân yêu cầu được chuyển lên TP HCM điều trị, đến tối cùng ngày (30/9) nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền Tp Vũng Tàu đã cử đại diện đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất